Từ hôm phát hiện lão chồng có bồ khác bên ngoài em cay đắng lắm. Em định bụng sẽ làm một trận bung bét cho lão mất luôn sự nghiệp. Nhưng sau nghĩ tới đứa con trong bụng em lại không đành. Mới lại về căn bản lão cũng thuộc dạng có trách nhiệm với gia đình, biết kiếm tiền. Bỏ hắn, con em sau này bơ vơ khổ lắm. Thế là em nghiến răng nhịn song tất nhiên không thể không dạy cho lão 1 bài học.

Những ngày sau em vẫn tỏ ra vui vẻ với chồng như chưa biết chuyện gì. Lão cũng ranh ma lắm, hôm nào ăn vụng về cũng chùi mép sạch tinh tươm, vẫn đảm bảo giờ giấc đi về chuẩn quy định lại còn ra sức yêu chiều vợ hơn trước.

hình ảnh

"Gớm, sao dạo này nịnh vợ thế. Ngày trước giục mãi chẳng thấy hoa quà gì, thế mà giờ chẳng ngày gì cũng tặng hoa là sao? Hay là làm gì có lỗi với em đúng không?".

"Vợ toàn nói linh tinh. Anh lúc nào chẳng quan tâm vợ nhất. Chẳng qua ngày trước bận không có thời gian chăm vợ, giờ có thời gian hơn anh bù chứ sao".

Vừa nói lão vừa ôm ghì lấy em hôn hít. Nếu là ngày trước chắc chắc em sung sướng tới nhẩy cẫng lên. Còn giờ nghe lão nói em chỉ thấy rùng mình, gai xương sống.

"Thật không thế? Nếu để em phát hiện anh dối trá thì đừng trách em vô tình"

Mặt lão thoáng có chút đổi sắc.

Tưởng đôi lời qua lại là lòe được vợ, lão cứ thế hớn hở hẹn hò với ả kia. Đợi tới khi nắm được đầy đủ thông tin chứng cớ của anh với ả, em quyết định chốt hạ ra tay.

Ả kia làm cùng công ty là nhân viên dưới quyền lão thế nên cứ giờ nghỉ trưa là 2 kẻ đó lại dẫn nhau ra nhà nghỉ cách công ty khoảng 4km. Phải mất gần 3 tuần theo dõi em mới nắm chắc được giờ giấc ngoại tình của chồng.

Hôm đó đến giờ nghỉ ăn trưa em nhắn tin cho lão.

"Anh rảnh không? Qua cơ quan đón em đi ăn cho vui"

"Trưa anh hẹn gặp khách hàng mất rồi. Để hôm sau vợ nhé"

Biết thừa khách hàng của lão là ai em vừa cười mỉa cười nhắn lại ngoan ngoãn.

"Vâng, vậy để khi khác. Chồng nhớ măm trưa đừng bỏ bữa đấy"

Tắt điện thoại mà cổ họng em nghẹn ứ. Đúng như dự đoán 15 phút sau chồng em phóng xe ra khỏi cổng công ty. Không chần chừ em bấm số cho mẹ chồng rồi bám theo ngay lập tức.

Xe lão dừng ở cửa nhà nghĩ cũ, lão đến được 5 phút thì ả bồ cũng xuống taxi ở đó. Nhìn thấy lão, ả õng ẹo chạy lại ôm hôn nhìn tình cảm ướt át lắm. Ngồi hàng nước mà em sôi máu muốn lao ra đập chết cả 2 luôn. Song đúng lúc đó mẹ chồng em gọi tới.

"Chỗ đó ở đâu mà mẹ tìm không thấy"

Em nán lại chỉ đường cho bà. Còn lão đưa ả vào trong. Gần tiếng mê tơi với nhau xong, chồng em mặt mũi phởn phơ đắc chí ôm eo ả bồ xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng. Đúng lúc ấy em và bố mẹ chồng ập vào.

"Ơ sao mọi người...?"

... Bốp...

"Cái thằng mất dạy, tao nuôi mày ăn học tử tế để mày làm mấy cái trò đốn mạt bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày thế này à?"

Bố chồng em nóng tính lắm, nhìn cảnh đó của con trai ông đỏ mặt tía tai lao vào tát lão.

Bất ngờ thấy cả bố mẹ với vợ xuất hiện, mặt lão trắng bệch, ả kia cũng run đứng không vững. Em tỉnh bơ nhìn chồng rồi cúi xuống rút 1 tờ 500k quay sang ném thẳng mặt.

"Làm cấp dưới của chồng chị vất vả nhỉ, hết phục vụ trên công ty lại phải ra nhà nghỉ thế này. Cảm ơn em đã chiều chồng chị chu đáo thế. Thôi xong việc rồi thì về đi, khi nào cần chị lại gọi"

Ả tím tái mặt mày quay sang nhìn mà lão đứng im thin thít không dám ngẩng đầu lên. Biết thân biết phận, ả ôm mặt khóc chạy một mạch ra ngoài.

Lúc ấy bố mẹ chồng em nghiến răng kéo con trai về.

"Nếu còn làm con Hằng đau lòng thêm 1 lần nào nữa tao sẽ đến cơ quan cho họ biết hết hành vi của mày xem họ còn để mày làm lãnh đạo được không? Mà cũng khỏi cần gọi chúng tao làm bố mẹ nữa. Tao không có loại con đổ đốn như thế".

Hôm đó lão bị bố mẹ quây cho cả ngày trời giáo huấn lại đạo đức, bổn phận làm chồng. Còn em ông bà vừa thương vừa nể, cứ dặn mãi.

"Từ giờ nếu phát hiện nó còn linh tinh cứ bảo để bố mẹ xử nó con nhé"

Lão thì sau hôm đó sợ em một vành, đảm bảo giờ các vàng cũng chẳng dám phản bội vợ.

hình ảnh