Chồng tôi là dân kinh doanh nên sành sỏi và rất tính toán. Dù là vợ chồng nhưng tôi vẫn phải thừa nhận điều đó. Bình thường ai tốt với anh, anh sẽ đối tốt lại. Còn với những người đã gây thù hằn thì một đồng một cắc chồng tôi cũng không bao giờ cho.


Khi vợ chồng tôi đến với nhau, bố mẹ tôi có ngăn cản dữ lắm. Vì hồi ấy chồng tôi chẳng có tiền, trên răng dưới cát tút, đi lên từ 2 bàn tay trắng. Ngày ấy trước mặt con rể, mẹ tôi còn mỉa mai:


"Cái dạng cậu thì làm được gì cho đời. Rồi cũng khổ con Lệ nhà tôi thôi”.


Vậy mà mẹ tôi đã sai. 5 năm sau khi kết hôn, chúng tôi có nhà đẹp, xe sang. Chồng tôi nắm trong tay một vài căn hộ trong thành phố. Kể từ đó, bố mẹ tôi cũng bắt đầu thay đổi thái độ. Chẳng nói đâu xa, mẹ tôi đi đâu cũng một con rể tôi thế này hai con rể tôi thế kia. Hễ gặp chồng tôi, bà lại nịnh nọt:


“Ngày trước mẹ đi xem bói, bà thầy bảo con có sự nghiệp như thế này là nhờ cả vào con Lệ đấy. Người ta cứ bảo của chồng công vợ mà”.


Rồi hôm bữa, mẹ tôi tỉ tê bảo sửa nhà thế nào mà vay con rể những 2 tỷ. Chồng tôi cho vay, sau đó mới nói với vợ. Mà khổ nỗi, tôi gọi về cho bố, ông liền thở dài:


"Thôi chết rồi, sao nó không bảo gì với bố? Nhà có sửa sang cái gì đâu, có mà mẹ mày mang đi trả nợ cờ bạc thì có”.


Đúng là hôm ấy, mẹ tôi mang tiền đi trả nợ. Còn đâu bà cũng nướng sạch vào đề đóm.


Khi biết chuyện, chồng tôi làm ầm lên. Anh gọi về cho mẹ, trong điện thoại mà nói sang sảng:


“Mẹ, mẹ làm như thế mà chấp nhận được ạ? Con đưa tiền cho mẹ là để mẹ cơi nới nhà cửa, chứ không phải để trả tiền cho mấy trò vô bổ đó”.


“Thế bây giờ anh định thế nào, hay là lột da tôi đi hả lòng hả dạ”.


Nghe mẹ vợ thách thức, chồng tôi cũng nổi khùng lên. Anh còn bảo Tết năm nay, anh chẳng thèm đến chơi nhà bố mẹ vợ. Đợt này chồng tôi bảo phải đòi tiền bằng được. Thế là mọi người biết sao không?


Chồng tôi thuê hẳn một cái xe ô tô, căng băng rôn rồi cả ngày cứ đi qua nhà tôi. Tôi không biết đâu, hôm nay thấy mẹ gọi lên khóc lóc trong điện thoại:


"Lệ ơi là Lệ, mày muốn chồng mày nó bêu mặt mẹ ra à? Nó làm cái trò gì đấy, giờ mẹ ra đường làm sao mà nhìn ai được nữa hả con”.


Tôi gọi cho chồng, vừa mới nói đến chuyện này anh đã tắt máy luôn. Giờ tôi là người kẹt ở giữa mới khổ, thương mẹ mà chả biết làm như nào vì bà sai rõ rành rành ra đấy. Chẳng lẽ tôi lại vay mượn ở đâu lấy 2 tỷ rồi đưa mẹ trả nợ cho chồng?