Có nhà chị nào giống nhà em không? Khổ cảnh nhà chật chội, con lại cứ bám riết bố mẹ, chỉ muốn có khoảng riêng tư mỗi tối nhưng lại cứ bị “người thứ 3” làm phiền thôi.


Vợ chồng em cưới nhau 4 năm nay, cu tí cũng được 4 tuổi rồi, thú thật với các mẹ là bọn em "ăn kem trước cổng", lúc có bầu gần đẻ mới cưới. Cưới được 2 tuần thì em cũng xách làn lên viện phụ sản chờ dao kéo.


Chồng em thì nhu cầu cao kinh khủng, thế nên hồi chưa cưới em mà không chiều chuộng thì thể nào cũng đi kiếm cô khác.Đến lúc em bầu 8 tháng bụng to vượt mặt anh cũng không tha, xong vừa mổ được 2 tháng chồng đã bảo:


“Vợ ơi, làm… tí được chưa?”


“Chưa, phải kiêng đã anh ạ”


“Mổ chứ có sinh thường đâu mà ảnh hưởng nhỉ”


Xong lão cố sống cố chết bắt vợ phải chiều từ lúc con em mới được hơn 2 tháng. Nhà em thì ở chung cư mini, có 2 phòng ngủ nhưng cu tí còn nhỏ, nhiều đêm vợ chồng rục rịch con cũng chẳng ngủ được. Có lúc hai đứa đang hì hục thì thằng bé ngồi bật dậy, mắt thao láo, hỏi trống không:


“Làm gì đấy?”


Mà ông cụ non ấy lại chẳng chịu ngủ riêng, mấy lần chồng em lừa cho ngủ xong vác thằng bé sang phòng bên. Nhưng cứ được tí nó lại gào ầm lên rồi chạy thẳng vào phòng ngủ với bố mẹ.


Đợt này mẹ chồng em lên ở với cháu nhưng thằng bé vẫn không chịu ngủ với bà. Cứ ôm sang bên đó là nó khóc vỡ tòa nhà luôn. Em thì thương con nên đành để nó ngủ với mình. Chồng em thì khó chịu, lúc nào cũng cằn nhằn:


“Em cứ như thế nó hư. Mà định lên kế hoạch đẻ đứa nữa nhưng em chả nhiệt tình gì cả, thế làm sao mà có em bé được”


Lão nói thế em cũng buồn cười, không phải vì kế hoạch sản xuất em bé, mà là giải quyết nhu cầu cho lão thôi, em biết thừa. Sợ chồng giận nên em cũng nịnh con ngủ với bà. Hôm đầu nó khóc xé vải, dọa cũng chẳng ăn thua, nhất định phải ngủ chung với bố mẹ cơ.


Đến hôm sau em phải mang đủ các loại thứ ra để nịnh con nhưng cu cậu vẫn lì lì mặt. Thế là em đành lừa cho con ngủ rồi mới bế sang phòng với bà nội. Được bà ôm, thằng bé ngủ ngon lành, thế là mẹ chồng cũng ngủ theo.


Hai vợ chồng em sung sướng về phòng “tác chiến”. Rục rịch một lúc, vì lâu lắm rồi hai đứa toàn phải đánh nhanh rút gọn chứ không con dậy lại khổ. Thế mà đến lúc hai vợ chồng đang đến đoạn gay cấn thì em cứ thấy nhột nhột, lùng bùng dưới chân. Cu tí ở dưới kêu toáng lên:


“Nóng quá!”


Hai vợ chồng gần như là đứng hình, không biết con vào phòng từ lúc nào. Hóa ra khi trước vội vã quá nên lão chồng chẳng chốt cửa gì cả. Thằng bé tỉnh dậy thấy bị bố mẹ lừa ngủ với bà nên cứ thế mò thẳng về phòng, chui vào giường nằm.


Đúng là oắt con, bố mẹ muốn riêng tư tí với nhau mà cũng phá đám. Chẳng biết bao giờ mới lớn để bố mẹ còn có không gian riêng, chứ cứ thế này lão chồng em cằn nhằn đến già mất.


webtretho