Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 10 năm, có với nhau 3 mặt con. Dù cho cuộc sống không giàu có gì nhưng cũng hạnh phúc. Nhưng điều khiến tôi đau đầu là vợ tôi ngày càng đòi hỏi nhiều về chuyện giường chiếu, không những thế, cô ấy còn mua sắm rất nhiều váy áo, đồ trang sức và nước hoa. Ban đầu tôi cũng cho qua, vờ như không biết vì nghĩ rằng vợ mình vất vả nhiều rồi, cho cô ấy thoải mái một tí cũng không sao. Nhưng vợ tôi ngày càng quá đáng, cô ta đi sớm về hôm, lúc nào cũng ăn diện, mà bỏ bê chồng con, không lo cơm nước, dọn dẹp.

Tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng cô ta không nghe. Đến một ngày khi thấy vợ mình ngày càng đáng nghi, tôi quyết định điều tra và biết được cô ta đang tòm tem với một gã trai trẻ ở bên ngoài. Tôi tức nói không nên lời, về nhà, tôi bảo các con đến nhà ông bà chơi vài ngày và viết sẵn đơn ly hôn, ký tên đặt trên bàn. Khi về nhà và biết việc tôi đòi ly hôn, cô ta khóc lóc, van xin đừng ly hôn và hứa không tái phạm nữa nhưng tôi vẫn kiên quyết bỏ cô ta. Khóc lóc van xin không được, cô ta quay ra đòi tự tử. Dù không muốn con mình không có gia đình trọn vẹn nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn vì không muốn gia đình bị hủ bại trong tay một người đàn bà lăng loàn như cô ta nên tôi vẫn nhất quyết ly hôn.