Với tôi, tình cảm chị em luôn rất lạ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, không hề giống tình cảm của mẹ, cũng không giống bất kì tình cảm nào trong cuộc đời này. Khi tôi nhỏ, chị gái là người tranh cãi nhiều nhất với tôi. Nhưng khi lớn lên, chị gái lại là chỗ dựa rất lớn cho tôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi hay gặp khó khăn, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị gái.

Đó là suy nghĩ của bản thân khi tôi 30 tuổi. Trong câu chuyện mà tôi sắp chia sẻ dưới đây thì đứa em trai mới chỉ lên 8 nhưng đã có một tình yêu lớn dành cho chị gái của mình khiến mọi người thật sự ngưỡng mộ.

hình ảnh

Cô bé Xiao Jing (Từ Châu, Giang Tô, Trung Quốc) 11 tuổi đang khỏe mạnh thì đột nhiên bị sốt mãi không khỏi. Sau khi bố mẹ đưa đi kiểm tra thì chết đứng khi nhận được tin từ bác sĩ là cô bé mắc phải căn bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính. Xiao Jing nhanh chóng được chuyển đến Khoa Huyết học của Bệnh viện Affiliated.

Những ngày cô bé ở trong viện, bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc em. Ngoài ra còn có một cậu em trai nhỏ hễ rảnh là lại vào thăm chị để động viên tinh thần. 

Qua quá trình điều trị, tình trạng tình trạng bệnh của Xiao Jing được kiểm soát. Nhưng bác sĩ nói để phục hồi hoàn toàn thì cô bé phải được cấy ghép tế bào gốc (ghép tủy). Sau khi khám sàng lọc các thành viên trong gia đình thì chỉ có cậu em trai 8 tuổi Xiao Chen là người phù hợp nhất.

hình ảnh

Sau tấm kính chắn Xiao Jing cố gắng tiến lại phía em trai, đôi tay, ánh mắt như thốt lên sự cầu cứu yếu ớt.

Bố mẹ của hai bé bị đặt vào tình thế buộc phải lựa chọn, muốn cứu sống con gái thì phải đưa con trai vào phòng phẫu thuật trong khi em còn quá nhỏ, mà cũng không chắc chắn có rủi ro gì trong quá trình không? 

Biết bố mẹ bị đẩy vào thế bị động khó xử thì Xiao Chen đã dũng cảm đứng lên nói với cha mẹ rằng mình tình nguyện hiến tủy cho chị gái. Cậu bé còn hồn nhiên khẳng định chắc nịch: “Con phải ăn thật nhiều để tăng cân và cứu chị”.

hình ảnhNguồn: Eva

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ca phẫu thuật của chị em nhà Xiao Jing đã diễn ra thành công vào sáng ngày 15/5. Sau đó cô bé được chuyển đến phòng khám đa khoa để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Khi đọc được câu chuyện này mà tôi khâm phục nghị lực sống của Xiao Jing. Có lẽ chính tình cảm mà em trai dành cho cô bé đã tiếp thêm động lực để Xiao Jing vượt qua bệnh tật. Đồng thời tôi cũng ngưỡng mộ cậu bé Xiao Chen đã có một tình yêu tuyệt vời dành cho chị gái của mình. Thế mới thấy tình thân máu mủ luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà không gì có thể thay thế được.

Nguồn: Eva