Hôm lão đi làm về thông báo lớp đại học chuẩn bị hội họp là em đã gờn gợn không thích. Chẳng là tình cũ của lão học cùng lớp ngày trước. Thế nhưng dù thích hay không thì em cũng không thể cản chồng đi giao lưu bạn bè được.

Thứ nhất, tuy là vợ chồng thật song ai cũng cần có khoảng không gian riêng mà đối phương không được phép can thiệp tới. Thứ 2, em nghĩ nếu thật sự chồng “muốn đi” thì vợ có giữ thế nào cũng chẳng được nên tốt nhất là để lão tự giác, tự biết thân biết phận mà giữ mình. Em đang bầu bí, bản thân anh không chỉ là chồng mà còn là cha. Làm gì cũng phải nghĩ tới trách nhiệm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hôm ấy lớp chồng em tới khu resort tụ tập 2 ngày 1 đêm, ăn chơi tá lả lắm. 2 ngày lão đi em tuyệt nhiên không nhắn tin, gọi điện không lại mang tiếng kiểm soát chồng.

Có điều, sau khi đi họp lớp về, em thấy chồng có gì rất khác. Tinh thần phấn chấn lạ thường. Mọi khi lão ít hát hò lắm ấy vậy mà từ hôm về, nấu cơm, phơi đồ giúp vợ cũng miệng huýt sáo, chân nhún nhẩy theo nhạc, tay thì lúc nào cũng cầm rịt lấy điện thoại hí hoáy nhắn tin. Thấy vợ lại gần cái là gườm gườm tắt phụt đi.

Biết chắc chắn chồng có chuyện mờ ám gì rồi, em bắt đầu quan sát, theo dõi. Đêm đó vờ ôm con ngủ say, em quay mặt vào trong tường cho lão tha hồ chát chít điện thoại. Nhân lúc lão không để ý, em vùng dậy giật luôn xem chồng nhắn gì.

Quả đúng như em đoán, tình cũ gặp lại nhau động lòng nên anh ả đò đưa từ hôm về tới giờ. Em cầm điện thoại, đúng lúc lão nhắn cho con kia:

“Từ hôm gặp em, anh nhớ tới mất ăn mất ngủ, càng nghĩ càng thấy tiếc. Giá như ngày đó chúng mình quyết tâm hơn, giá như bây giờ có thể thay đổi”.

Đọc tin của lão mà em tức sôi ruột. Vợ bụng mang dạ chửa vượt mặt chồng còn đi đong đưa tiếc nuối tình cũ. Cay tới cổ, em ném 1 phát điện thoại ra sân chỉ tay:

“Nhớ nó thì cút đến với nó đi. Tôi ly hôn cho anh đi đó”.

Bất ngờ bị vợ ra tay, chồng mặt mũi xanh xám van xin giải thích mà em không nghe, một mạch xách valy về nhà đẻ bất chấp đêm hôm. Sang nhà em, bố mẹ biết chuyện lão lại bị sỉ vả thêm:

“Nếu anh không thương con tôi thì cứ ly hôn. Tôi sẽ đón con đón cháu tôi về chăm”.

Tới đây thì lão vã sợ vã mồ hôi hạt, vội vàng thề hứa đủ kiểu em mới chịu về. Nói chung em phải ra tay mạnh ngay lần đầu cho lão sợ chứ không nhờn được các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet