"Xin lỗi em, anh biết mình có tội với 2 mẹ con, nhưng mong em hiểu cho, tình yêu không có lỗi. Anh với cô ấy thật lòng yêu nhau, chỉ tiếc rằng bọn anh gặp nhau quá muộn mà thôi. Mong em đừng trách anh’.

 Anh ta đã nói như vậy khi đưa đơn ly hôn cho tôi kí để có thể danh chính ngôn thuận đến với bồ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Còn nhớ ngày xưa, chồng cũng đã từng nói với tôi những lời như thế, rằng em là ‘tình yêu đích thực của đời anh’. Thế mà giờ anh ta lại đã tìm được người khác để ‘thật lòng’ rồi sao?

Vợ chồng tôi đến với nhau khi cả 2 chỉ có đôi bàn tay trắng cùng một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần được ở bên nhau thì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Biết chồng là người có chí, có tài, chỉ là chưa gặp thời nên tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để anh phát triển.

Có bao nhiêu vốn liếng, hồi môn, tôi đưa hết cho chồng hùn vốn làm ăn với bạn bè. Thậm chí, tôi còn hy sinh cả sự nghiệp, bỏ chỗ làm tốt nhưng bận rộn để đến làm nhân viên quèn của một công ty nho nhỏ nhưng nhàn và có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tôi hi sinh tất thảy chỉ để mong anh thành công. Có những hôm hai vợ chồng nằm ôm nhau nói chuyện cả đêm. Chồng bảo: ‘Chắc chắn mai này anh sẽ không để vợ con thiệt thòi'.

Nhưng đúng là ‘lời đàn ông nói thì đừng nên tin’, khi công việc tiến triển tốt, kinh doanh vừa phất lên đôi chút, có nhà, có xe... chồng lại sinh tật xấu, bồ bịch bên ngoài.

Tôi biết chuyện nhưng nghĩ đến những ngày tháng đã qua nên định tha thứ. Vậy mà, anh không hề ăn năn, hối cải còn nói rõ ý định muốn ly hôn.

Chẳng níu giữ người mà trái tim đã không còn ở với mình, tôi kí vào đơn ly hôn, giải thoát cho chồng. Suốt 2 năm sau khi ly hôn, tôi dành nhiều thời gian cho bản thân và chăm sóc con cái.

Không còn bị bó buộc bởi 2 chữ ‘trách nhiệm’, tôi quay trở lại làm chính mình, đi làm cho công ty lớn để được phát huy hết khả năng. Cuộc sống không phải phụ thuộc vào ai, không phải hy sinh cho ai thật dễ thở hơn biết bao.

Tôi nghe phong phanh chồng cũ sau đó đã tái hôn với một cô gái trẻ đẹp lắm. Hôm cưới anh còn gửi thiệp mời nhưng tôi chỉ lịch sự gửi tiền mừng.

2 năm trôi qua, tôi giờ đây cũng đã khác trước. Có cuộc sống nhiều người phụ nữ mong muốn, xinh đẹp, tự kiếm tiền, vui vẻ, lạc quan... tốt hơn trăm lần khi sống bên người chồng cũ.

Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng gặp lại, vậy mà bẵng đi 1 thời gian, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chồng cũ hẹn gặp để nói chuyện, tôi từ chối nhưng vì anh van xin, nài nỉ nên cũng đồng ý.

Đến điểm hẹn, tôi giật mình, suýt không nhận ra chồng cũ. Trông anh già nua, lôi thôi, suy sụp khác hẳn với hình ảnh bảnh bao từ 2 năm về trước.

Đang nghĩ thầm trong đầu ‘Chẳng nhẽ anh ta tính tìm mình để vay tiền’ thì chồng cũ bất cờ nói “Xin lỗi em, giờ anh mới nhận ra mình đã sai khi phản bội lại em và gia đình”.

Tôi nhìn anh không biết phải nói gì, chỉ đành cười trừ bảo: ‘Giờ anh nói lời này muộn rồi’.

Chồng cũ lúc này mới buồn rầu kể:

‘Năm xưa, anh bỏ em để cưới người trẻ trung hơn. Cô ta xinh đẹp đấy nhưng chẳng bằng 1 góc em, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi. Tiền bạc anh làm ra đều bị đem đi mua sắm, chơi bời, tiêu sạch sẽ không còn đồng nào. Cô ta cũng tự động lấy tiền của anh để đầu tư làm ăn với bạn bè rồi thua lỗ, đã bao lần anh phải đứng ra gánh hộ. Đến bây giờ, khi công việc làm ăn của anh gặp khó khăn thì cũng chẳng còn cách nào để cứu vãn được nữa.

Giờ anh đã phải bán hết tài sản của mình và lại trở về là một kẻ trắng tay. Ả bỏ anh rồi khi biết anh không còn đồng nào trong túi. Cay đắng thật. Lúc đấy, anh chợt nghĩ đến em. Nếu là em thì đã khác, nhưng tiếc là anh… lại không trân trọng’.

Năm xưa, tôi vì anh mà hy sinh, vun vén cho gia đình, chẳng dám chi tiêu gì cho bản thân, cuối cùng vẫn bị bỏ rơi không thương tiếc. Đến bây giờ anh mới nói lời xin lỗi thì cũng đã muộn rồi. Cuộc sống của mẹ con tôi đã không còn chỗ để anh chen vào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet