Trần đời chưa thấy người bố nào ích kỷ như chồng em. Mới đẻ được 1 tháng em đã căng thẳng vì chăm con nhỏ lại thêm chịu đựng anh, tối ngày cằn nhằn. Chắc em trầm cảm với chồng mất.

Chồng em trước giờ là người ưa hình thức, ngày trước anh ấy chọn em cũng vì em có chút nhan sắc các chị ạ. Thậm chí tới giờ này, thi thoảng vợ chồng ngồi nói chuyện, anh ấy vẫn bảo:

“Ngày trước, nếu không phải vì em trắng, dáng cao, xứng đôi vừa lứa đi bên anh thì còn lâu anh mới hỏi cưới em”.

Thực thế nghe hơi chua chát nhưng đó là sự thật. Cũng vì thế em luôn phải chú ý giữ hình thức bản thân bởi em hiểu 1 điều. Chỉ cần em xấu đi trong mắt chồng, lập tức cuộc hôn nhân của em sẽ gặp sóng gió.

Vì không muốn vợ xấu nên chồng em không cho vợ sinh bé ngay. Cưới xong anh bắt em kế hoạch 4 năm mới được đẻ. Từ lúc em bầu là tuyệt đối anh không dẫn vợ ra ngoài đi chơi, đi dự tiệc tùng anh nữa. Nhiều lúc ấm ức em đòi đi thì anh bảo:

“Em vào soi gương đi, bụng thì to, da mặt sạm đen, mũi nở, chân tay to như chân tay voi, đi để bôi xấu mặt anh à. Khi nào đẻ xong về hình dáng ban đầu rồi muốn đi đâu thì đi”.

Nghe chồng nói em tủi thân chỉ biết ôm bụng khóc. Cũng may đủ tháng đủ ngày con em chào đời. Chồng em cũng quấn con, hàng ngày chăm chỉ pha sữa, ẵm con, đầu tư không tiếc tiền cho thẳng nhỏ. Có điều chồng em vẫn giữ lối suy nghĩ bắt vợ phải đẹp trong mọi hoàn cảnh. Mỗi lần em cho con ti, anh nhìn thấy lại cằn nhằn:

“Lấy máy vắt sữa hút sữa cho con ăn, sao cứ cho nó bú trực tiếp rồi nhàu nhĩ hết ngực”.

Anh nói em là phụ nữ mà không biết lo giữ nhan sắc.

Căng thẳng hơn, hôm con em tròn 1 tháng, anh bắt vợ phải cai sữa cho con ăn sữa ngoài:

“Sữa mẹ chỉ tháng đầu là đậm đặc có chất chứ sang tháng thứ 2 trở đi làm gì có chất gì mà cho bú nhiều. Con day mút sệ hết ngực, lúc ấy ai dám nhìn”.

Em thuyết phục chồng để con bú mẹ thêm vài tháng nữa, khoảng 6 tháng rồi em cho con ăn ngoài mà anh không chịu.

Thật sự em không hiểu được suy nghĩ của chồng em, rõ ràng là em cho con anh bú chứ có phải cho con người dưng đâu mà anh lại lạnh lùng, vô tâm như thế. Em phải làm gì mới có thể thay đổi lối suy nghĩ của chồng mình đây.

hình ảnh