Hẳn những ai đã lập gia đình sẽ hiểu được câu nói mẹ chồng - nàng dâu, thật sự rất khó để sống chung 1 cách vui vẻ, kiểu gì cũng sẽ có những vấn đề mâu thuẫn xảy ra, dù nhỏ hay lớn, nhất là khi bạn có thêm 1 đứa con mẹ chồng có 1 đứa cháu, kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra, .

Thêm nữa nếu trong nhà mà mẹ chồng của bạn còn có con gái thì việc thiên vị giữa con ruột và con dâu sẽ thấy rõ hơn bao giờ hết, có điều cái này cũng không thể trách mẹ chồng được, vì bản thân ai cũng vậy thôi. 

hình ảnh

 Một giọt máu đào hơn ao nước lã, hẳn ai cũng sẽ thương con gái mình hơn, nhưng có điều có 1 câu nói mà những bà mẹ chồng nên nghe hiểu: con gái là con người ta, con dâu mới là co mình, câu nói này thật sự rất chính xác, con gái của mình rồi sẽ lấy chồng, về sống với nhà chồng của nó, con dâu mới là đứa từ nhà mẹ đẻ về nhà mình chung sống, hãy suy nghĩ con dâu như con gái mà chăm sóc và yêu thương, có như vậy nhà cửa mới yên ấm.

Có câu chuyện như thế này, mẹ chồng không chịu chăm cháu nội mà đi chăm cháu ngoại cho chị gái đi làm, cháu nội thì bỏ đó cho 2 vợ chồng tự xoay sở, nếu như đến mức thế này thì bạn cần ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng, đều là con thì không nên thiên vị ai hết, đây lại là cháu nội của bà, có chăm thì cũng nên chăm cháu nội, cháu ngoại là cháu người ta mà, nhiều người có những tư tưởng không thể hiểu nổi.