Tôi cưới anh ấy vì lỡ dại có thai trước đám cưới. Hồi mới yêu tuy tính anh có nóng nhưng cũng rất yêu thương tôi. Dù sao mình có đã có thai, anh ấy cũng yêu mình, thôi thì tôi nhắm mắt cưới luôn cho rồi.


Cưới nhau được 3 tháng hơn thì bao nhiêu tính xấu hồi lúc trước khi quen nhau tôi không biết đều lộ ra hết. Anh ấy lười biếng, thích làm việc nhẹ lương cao, ở nhà thì bám mẹ như trẻ con, không hề có một chút chính kiến. Quan trọng nhất là chuyện anh ấy cứ hay đi nhậu, nhiều đêm nhậu về tôi nhìn trên áo toàn vết son môi.

Tôi giận thì anh kêu tôi là hạng đàn bà không hiểu chuyện, hối hận khi lấy tôi. Còn mẹ chồng thì bênh con trai chằm chằm, chửi ngược tôi ghen bóng gió làm gia đình xào xáo.


Tôi vẫn cố nhẫn nhịn cho đến cái hôm anh trộm tiền của tôi đi nhậu, sau khi về thì vũ phu đánh tôi. Trong lúc xô xát thì anh xô tôi té vào cạnh bàn khiến tôi sảy thai. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì không ngăn con mình mà còn hùa vào chửi tôi, nói tại tôi làm cái gia đình này lụng bại.


Tôi sảy thai. Tôi nhốt mình trong phòng khóc thì mẹ chồng nói tôi là mày trù ẻo cái nhà này hay gì mà khóc hoài. Tôi trầm cảm tự tử, may sao có người bạn qua nhà chơi phát hiện kịp thời. Tưởng anh ấy sẽ hối hận nhưng không, trong bệnh viện anh đánh tôi trước mặt mọi người. Vì cho rằng tôi đang làm xáo trộn gia đình anh ấy.


Sau đó thì tôi như bừng tỉnh. Tôi vừa đơn phương gửi đơn ly hôn ra tòa. Các chị em phụ nữ hãy mạnh mẽ lên, đừng để cuộc đời của mình bị chôn vùi bởi những thằng đàn ông không ra gì.


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp