Đúng là chán không để đâu cho hết, ngày xưa bao người tử tế em không yêu lại đi đâm đầu lấy phải lão chồng sĩ diện hão như thế này. Nhà chẳng có điều kiện mà lão lúc nào cũng chăm chăm muốn được hơn người khác.

Lúc yêu, em bị vẻ ngoài và mồm miệng của chồng lừa gạt nên cứ nghĩ anh là con nhà giàu. Nào ngờ khi ra mắt, em mới vỡ lẽ khi thấy căn nhà cấp bốn bình thường, bố mẹ chồng tương lai cũng chỉ là giáo viên sống nhờ vào mấy đồng lương hưu ít ỏi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cảm giác lúc đó bẽ bàng kinh khủng nhưng vì đã có thai lại thấy bố mẹ chồng tốt tính, hiền lành nên em gật đại. Cứ tưởng làm bố rồi chồng sẽ sống khác, chăm lo cho gia đình hơn. Vậy mà đâu vẫn hoàn đấy.

Chẳng biết nhà người khác mua đồ sơ sinh cho con hết bao nhiêu mà lão nhà em đi 1 vòng quanh trung tâm thương mại đã ngốn đến hơn 20 triệu bạc. Trong khi tiền chẳng dư dả gì, em cũng chỉ là nhân viên thu ngân lương tháng 6 triệu.

Vì sinh khó nên em phải nằm viện theo dõi cả tuần, con nằm cách ly lồng kính tính sơ sơ cũng gần chục triệu. Bố mẹ hai bên biết hoàn cảnh nên thương mẹ con em gom góp tiền bạc ủng hộ mà vẫn không đủ.

Mẹ chồng thậm chí còn phải bán cả 3 lượng vàng dành dụm được để có tiền cho cháu phẫu thuật vì bé sinh ra mà không có hậu môn. Cũng mừng là sức khỏe của con tiến triển rất tốt.

Vì nghĩ thấy con khó sinh, còn sống được đến giờ đã là phúc phần lắm rồi nên em cũng chỉ muốn cả 2 vợ chồng cố gắng nuôi dưỡng bé khỏe mạnh mà thôi. Nhưng chồng em lại không coi là vậy.

Con đầu cháu sớm nên vừa mới về được hơn tuần, em đã thấy anh lôi ra 1 sấp giấy bàn tính chuyện làm đầy tháng cho con. Nghía qua sơ sơ cũng phải gần trăm mâm, em nhìn mà hoảng hết cả người.

Sau vụ phẫu thuật kia, nhà chồng làm gì còn nhiều tiền mà phung phí đến vậy. Chưa kể, đầy tháng em cũng chỉ muốn mời ông bà 2 bên sang ăn bữa cơm cho vui vẻ chứ tiền đâu mà đãi khách.

Ấy thế mà vừa nói với chồng được dăm câu, lão đã sửng cồ lên mắng vợ tới tấp:

‘Cô đúng là không biết gì. Tôi phải làm tiệc  hoành tráng thì người ta mới biết vợ chồng mình khó khăn thế nào mới giữ được con chứ’.

Tối đó vợ chồng em cãi nhau 1 trận to, em còn gọi cả bố mẹ chồng vào để phân xử. Ông bà biết tính con trai thích khoe mẽ nên cũng khuyên nhủ anh vì giờ kinh tế khó khăn.

Ấy thế mà được 1 tuần yên ổn, tối qua đang cho con bú, chồng em lại đem một xấp tiền khoảng 200 triệu về vứt trên giường. Đang ngớ ra chưa hiểu chuyện gì thì anh đã nói đó là tiền vay nóng của người ta để tổ chức đầy tháng cho con trai.

Em sốc nặng, lớn tiếng mắng: ‘Anh phung phí vừa vừa thôi, không biết nghĩ cho vợ con à. Anh nhìn lại bản thân xem làm được bao nhiêu tiền mà đi vay nóng người ta 200 triệu. Lương bảo vệ của anh trả đủ tiền lãi chắc’.

Chồng không những không nhận sai mà còn vung tay đòi tát em. Em sốc quá, lên cơn co giật phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Giờ vẫn còn nằm viện truyền nước mà chồng nhất quyết không chịu đem tiền đi trả lại.

Lão khăng khăng đòi phải tổ chức tiệc đầy tháng cho con thật hoành tráng, thật đáng nhớ. Càng nói càng khiến em ức nghẹn họng chỉ muốn bỏ quách loại chồng phù phiếm này đi cho nhàn thân. Chẳng nhẽ chờ con cứng cáp em viết đơn luôn. Chứ sống cả đời với cái loại không biết mình là ai này mệt lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet