Cách đây 1 tuần trước, tôi và chồng vừa ra tòa làm thủ tục ly hôn. Từ đó chính thức 2 người 2 ngả sau 20 năm đầu ấp tay kề. Đó có thể là vết thương lòng rất lớn với tôi. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình nội ngoại 2 bên và nhất là của 2 con mà tôi đã vực dậy được tinh thần của mình. Từ ly hôn trở nên nhẹ nhàng với tôi vô cùng. Có chăng tôi chỉ cảm thấy tiếc cho anh – người chồng cũ đã không vượt qua được chính mình mà chạy theo ả bồ trẻ.

Chồng tôi là trưởng phòng hành chính của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế công việc của anh đi tiếp khách và đối tác rất nhiều theo các cuộc gặp mặt, cuộc họp lớn nhỏ của sếp. Song anh rất năng động và tự chủ. Tính cách anh cũng điềm đạm nên được rất nhiều người quý mến.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Còn tôi là cô giáo dạy Văn một trường cấp 2. Công việc của tôi tuy ổn định nhưng vất vả. Nhất là khi chồng tôi chỉ chăm chăm dành cho công việc và chẳng bao giờ giúp đỡ tôi được bất cứ một việc nhà nào. Vì thế, mọi việc trong nhà đều do tôi gánh vác và chu toàn hết. Vất vả là thế nhưng chẳng bao giờ tôi kêu ca. Bởi tôi cho rằng, cuộc sống gia đình, người vợ phải chấp nhận hy sinh để chồng có thể tiến xa trong công việc.

Nhưng may mắn là tôi có một người chồng rất tâm lý. Vì biết vợ phải hy sinh thầm lặng phía sau rất nhiều nên lúc nào chồng cũng chiều chuộng mẹ con tôi lắm. Có thời gian rảnh là anh đưa mẹ con đi ăn những món ngon. Không ngày lễ nào của phụ nữ hay của vợ chồng mà anh quên tặng hoa hay quà cho tôi. Điều này làm tôi cứ ngỡ, mình được chồng yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. 

Tôi cứ hãnh diện với những hạnh phúc nhỏ nhặt ấy mà chồng mang lại mà chẳng ngờ rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cho những tội lỗi của anh đã che giấu tôi. Một mặt ngọt ngào với vợ con là vậy nhưng mặt khác anh vẫn cặp bồ với cô gái trẻ tuổi đáng tuổi con trai tôi. 

Nghe nói, chồng tôi phải lòng cô sinh viên năm 2 đang thực tập tại công ty anh. Đây là cô gái trẻ, có nhan sắc và rất nhiều tham vọng. Đặc biệt thay vì chứng minh bản thân bằng thực lực làm việc thì ả này rất giỏi đong đưa. Và anh đã chết đứ đừ ả. 

Ban đầu mọi người công ty anh đều biết nhưng họ chỉ nghĩ anh cặp qua đường cho vui. Vì thế, ai cũng ngại nói với tôi. Chỉ cho đến khi họ biết anh mua nhà, mua xe cho ả bồ thì họ mới nghĩ chuyện không còn là gió thoảng. Do đó, đồng nghiệp của anh đã bằng mọi cách nói cho tôi biết về chuyện chồng đang cặp bồ.

Ngày tôi biết hết mọi chuyện, tôi hỏi chồng thì anh chẳng hề phủ nhận như nhiều người đàn ông khác. Anh khẳng định anh yêu thương người phụ nữ trẻ ấy thật lòng và muốn được cùng người ấy sinh con đẻ cái, tạo thêm 1 gia đình thứ 2 nữa của mình. Tôi bắt anh lựa chọn giữa tôi và cô ta thì anh quyết định nhanh chóng lựa chọn người tình trẻ.

Ngay trong đêm ấy, anh đã dứt áo ra đi, rũ sạch tình nghĩa vợ chồng 20 năm đồng cam cộng khổ từ ngày màn trời chiếu đất. Anh chạy đến nhà người tình trẻ mà tuổi đời chỉ bằng tuổi con trai lớn của anh. Tôi đã đau đớn đến chết đi sống lại. 

Cũng chính trong cái đêm ấy, tôi đã thề với lòng mình, dù sau này người đàn ông ấy sống chết ra sao, dù có bị xe cán chết ngay trước mắt tôi thì không bao giờ tôi nhận đó là người quen của mình. Một con người bạc tình, bạc nghĩa như vậy, tôi chưa bao giờ quen.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.