Hơn 10 năm nay, tôi luôn nghĩ bản thân sống không thẹn với lòng. Vậy mà không ngờ cuối cùng lại bị chính người chồng mình luôn tin tưởng ‘hạ nhục’ đến vậy. Tất cả cũng chỉ vì anh ta đổ đốn bên ngoài, giờ gây hậu quả về van xin vợ xử lý hộ.

Vợ chồng tôi cưới nhau cũng được gần chục năm, trước cả 2 đều làm nhà nước nhưng kinh tế không lại với chi tiêu. 5 năm trước, chồng ra ngoài mở công ty riêng với bạn. Nghĩ đến tương lai, tôi về ngoại vay tiền rồi cầm cả sổ đỏ hùn vốn cho chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cứ nghĩ bản thân cực khổ trăm bề như thế, chồng sẽ thấu hiểu và chung thủy với gia đình. Vậy mà mấy năm gần đây, công ty làm ra tiền, tôi chưa hưởng được tí lộc lá nào thì đã nhận quả đắng từ chồng.

Cuối tháng trước, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ hẹn gặp. Trước đó, số đấy còn gửi cho tôi ảnh chồng đang ngủ trên giường. Nhìn qua ảnh, tôi đoán là nhà nghỉ vì phòng ngủ ở nhà không như vậy.Nhưng khi về hỏi chồng, anh lúng túng trốn quanh nói đi công tác rồi bảo tôi đừng để tâm. 

Ngồi đối diện tôi là một cô gái trẻ, khá ưa nhìn. Cô ta nói mình là nhân tình của chồng và họ qua lại với nhau hơn 3 năm nay.

Thế nhưng, sốc hơn cả, cô ta nói rằng bản thân đang mang giọt máu của chồng tôi, thậm chí còn có cả giấy siêu âm nữa. Ả vứt que thử thai lên bàn rồi hách dịch: ‘Tôi nói với chị này, chồng đã không còn tình cảm thì buông tha cho nhau đi. Giờ tôi có thai với anh ấy rồi, chị chắc biết bản thân nên làm gì rồi chứ’.

Tôi nghe cô ta nói mà đơ cả người, kể cả lúc cô ả bỏ về tôi vẫn còn ngỡ ngàng. Về nhà, tôi bần thần điện thoại cho chồng nhưng anh vẫn chối. Quả uất ức vì bị sỉ nhục, tôi dọn hành lý đưa con về ngoại.

Suốt nửa tháng đó, chồng liên tục tìm gặp nhưng tôi tránh mặt. Cuối cùng, chồng tôi cũng thừa nhận cặp bồ và đứa con đó đúng thật là của anh. Nhưng chồng không muốn cái thai đó ra đời, anh van xin tôi ra mặt ‘giải quyết hậu quả’.

Anh chỉ cần mẹ con em thôi là đủ. Với cô ta… chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Anh thực sự không muốn cái thai đó có mặt trên đời. Giờ em giúp anh đi khuyên nhủ cô ta được không? Anh nói nhưng ả không chịu nghe’

Nghe chồng nói, tôi đau như chết đi sống lại, nhưng các con cũng cần bố. Sau nhiều đêm thức trắng, tôi đau đớn gọi điện cho nhân tình của chồng.

Quả nhiên, cô ả đời nào chịu buông tha chồng tôi, cô ta ngã giá: ‘Muốn tôi bỏ cái thai cũng được. Chị bảo anh ta đưa 5 tỷ bồi thường phí thanh xuân cho tôi đi đã rồi nói tiếp. Còn nếu không con này cũng không ngại cho bản mặt của hắn lên facebook đâu. Chó cùng dứt giậu mà, chị bảo chồng liệu mà làm’.

Chồng sau khi nghe tôi truyền đạt lại thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ bởi mẹ chồng đang ốm, giờ mà biết chuyện này chắc bà gục mất. Không còn cách nào khác, chồng lại tìm đến van xin tôi.

Anh xin em. Nốt lần này thôi giúp anh được không? Em cho anh vay 5 tỷ. Anh hứa cả đời này sẽ chỉ có mẹ con em. Anh thực sự không ngờ cô ta lại cáo già đến thế’.

Đau đớn vì chồng phản bội nay tôi lại phải đi giải quyết hậu quả cho anh, thật không còn chuyện nào nực cười hơn. Nhưng muốn giữ gia đình, bắt buộc phải đưa ra 5 tỷ. Mọi người bảo giờ phải làm sao mới phải đây.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn Internet