Trông con suốt đêm trong viện mà em giận chồng quá mọi người ạ. Hôm nay con mà có mệnh hệ gì chắc em không thể sống nổi mất.

Em không may lấy phải gã đàn ông keo kiệt, ích kỷ. Anh đi làm lương tháng cũng 20 triệu nhưng tiết kiệm lắm. Tháng nào cũng đưa cho vợ có 3 triệu mà dặn đi dặn lại:

“Đừng có đồng nào cũng tiêu bằng sạch rồi lúc cần đến chẳng xin được ai đâu.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đồ đạc trong nhà cái gì cần thiết lắm chồng em mới cho sắm. Ti vi, máy giặt, quạt kiếc anh đều lên mạng xem có ai thanh lý không, mặc cả chán chê thật rẻ rồi mới mua. Máy giặt anh mua lại cái từ đời cổ lai hi nào rồi giá 300 nghìn, giặt được vài bữa thì nó kêu cứ như máy xay lúa vậy.

Đến cả cái tủ lạnh, bình nước nóng anh cũng tìm đồ thanh lý cho rẻ. Đầu mùa lạnh vừa rồi bình nước nóng cũ bị hỏng nên chồng em quyết đầu tư cái bình mới. Nhưng mà cũng mua loại công suất bé thôi có hơn 1 triệu mà anh quý như vàng ấy. Từ lúc mua bình nóng lạnh em đến điếc tai với chồng vì lúc nào anh cũng dặn:

“Chỉ được bật trước lúc đi tắm 10 phút, vào là phải tắt ngay không tốn điện. Mẹ con cô có bỏ tiền ra đâu mà biết xót.”

Em biết tính chồng như thế rồi nên cũng răm rắp nghe theo để đỡ phải cãi nhau. Mấy hôm nay trời bắt đầu hửng nắng, chồng em quán triệt luôn:

“Ấm rồi đừng có bật bình nước nóng nữa tốn điện.”

“Ơ thế tắm cho con thế nào.”

“Ba tuổi lớn rồi tắm nước lạnh cho nó khỏe.”

Em giận quá ra bật bình lên thì chồng lại tắt đi. Rồi anh lôi thằng bé vào tắm cho nó. Con còn nhỏ mà anh tcứ hế xả nước từ đầu nó xuống, còn bảo tắm như vậy để tăng sức đề kháng. Thằng con em la hét khóc um lên. Bố nó tắm cho xong em vội lấy khăn lau rồi cuốn con vào cho ấm, nhưng thằng bé cứ run cầm cập, hai  hàm răng nghiến chặt vào nhau, môi tím tái vì lạnh.

Lúc đấy em hoảng quá bảo chồng:

“Anh ơi con bị làm sao rồi”.

Ủ thế nào thằng bé cũng không ấm lên được, môi cứ tái nhợt, mắt trắng ra có dấu hiệu khó thở. Chồng em vội lấy xe đưa con lên viện. Thằng bé bị cảm lạnh đột ngột co giật, cũng may bác sỹ cấp cứu kịp nên con đã qua cơn nguy kịch rồi. Chồng em thì mặt xanh như tàu lá, giờ mới hiểu ra tất cả tại mình.

Nhìn con nằm thở mệt nhọc mà em hận chồng kinh khủng. Sau vụ này mà anh còn không bỏ được cái thói ki bo keo kiệt chắc em cũng thôi không thể tiếp tục sống chung nữa, ly hôn cho rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet