Tức quá mọi người ạ, dù gì tôi cũng là vợ của anh ấy, giờ chồng mất tôi về thắp nén nhang, hỏi han tình hình nhà cửa thế nào mà bị đuổi như đuổi tà vậy.

Tôi với anh ấy cưới 9 năm trước, cũng đăng kí kết hôn đàng hoàng và có 1 đứa con rồi. Hiện tại nó đang ở với ông bà nội. Cưới nhau sống chung với bố mẹ anh được 1 năm thì tôi quyết đòi ra ở riêng, thuê trọ còn hơn phải phụ thuộc họ, ngột ngạt lắm.

Lúc nào chồng tôi cũng hứa cố gắng làm ăn, tiết kiệm để mua nhà nhưng mãi 5 năm vẫn chưa thấy đâu. Tôi thấy chồng mình kém kinh khủng, nhà cửa thì không có, vẫn phải cưỡi con xe ghẻ đi làm, chán ơi là chán. Lúc nào anh cũng bảo đang đầu tư làm ăn, vậy mà lời lãi không có, chỉ thấy suốt ngày đi làm hùng hục như trâu húc mả. Tiền thì chẳng đem về cho vợ con đồng nào hết.

Đã thế chồng tôi lại còn bị mắc bệnh thận, tiết niệu. Rồi thời gian sau bệnh nặng hơn, anh suy thận độ 2 phải chạy thận nhân tạo. Tiền kiếm để mua nhà mãi chưa đủ, đã vậy còn bị bớt xén để lo chữa bệnh cho chồng. Chán cái cảnh đó nên bọn tôi cãi nhau suốt. Anh cũng nóng tính nên mỗi lần không kiềm chế được lại quay ra đánh đuổi vợ.

“Cô biến đi đâu thì đi, đừng có ở đây nữa”

“Được rồi, anh thách đấy, tôi cũng chán cái thể loại đã bệnh dặt dẹo còn hãm như anh rồi”

“Đi đâu thì đi đừng có mang con theo”

“Anh mà nuôi nổi nó tôi cũng chẳng thèm mang đâu”

Từ ngày vợ mất, cứ nhắm mắt lại tôi bị tiếng gọi 'em lạnh quá' ám ảnh đến mất ngủ

Từ ngày anh bệnh nên bố mẹ chồng tôi cũng đón cu Bon về bên đó. Ông bà ở gần, lại chiều cháu nên thằng bé quen rồi, ít ở với mẹ hơn để tôi có thời gian chăm chồng. Khi bọn tôi lục đục bố mẹ chồng cũng giữ thằng bé lại. Tôi thấy như vậy cũng được. Ở với ông bà có điều kiện ăn uống, học hành tốt hơn, theo mẹ chỉ có khổ.

Tôi ra ngoài sống 2 năm rồi, không liên quan gì đến nhau nữa nhưng vợ chồng vẫn chưa ra tòa. Cay cú nhất là sau khi tôi đi, chồng chẳng rõ lấy tiền đâu mua một căn nhà tận 5 tầng, nghe nói cũng khoảng 5 tỷ.

Nhưng mua nhà xong được một thời gian thì anh mất. Hôm đó tôi về dự đám tang, cũng là để hóng xem thái độ bên nhà chồng thế nào. Vậy mà lúc tôi vào thắp hương, bố mẹ, anh chị em bên đó xúm vào đuổi tôi như đuổi tà. Mẹ chồng còn bảo:

“Chị không xứng đáng về thắp hương cho nó”

Tôi biết ngay mà, kiểu gì giờ bà chẳng ôm khư khư cái nhà mà chồng tôi để lại. Bị đuổi dữ quá nên tôi cũng ngại, về luôn cho rồi. Đến hôm nay vẫn chưa ngóng được tin gì.

Chẳng biết chồng tôi có để căn nhà đó lại cho con trai không? Giờ tôi với anh đang ly thân, chưa ra tòa, không biết tôi có được hưởng gì căn nhà đó không nhỉ?

hình ảnh