Các chị có ai giống em, lấy chồng, ở với chồng mà cảm giác như thể sống cạnh người dưng. Nghĩ mà chán.

Chồng em đúng nghĩa là con trai ngoan của mẹ, hễ mở miệng là dạy vợ phải sống hiếu thảo với mẹ chồng, rằng phải học mẹ chồng, nhìn mẹ anh mà sống. Nói thật, nếu mẹ anh hiền lành, đúng tấm gương sáng để con dâu học theo thì chẳng bao giờ có chuyện em mò vào đây than vãn với các chị.

Mẹ chồng em khéo lắm, nhiều lúc em nghĩ cứ tiếc vì với khả năng diễn khéo như bà thì trước phải làm diễn viên mới phải. Đằng này lại ở nhà buôn bán nhỏ lẻ. Quả là uổng mất tài năng.

Nói về độ khéo, không ai bằng mẹ chồng em. Bà lúc nào cũng nhỏ nhẹ, nói ngọt tới kiến trong lỗ cũng phải bò ra. Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ mẹ chồng em hiền hậu, dịu dàng, thương con dâu như con đẻ, chứ thực chất không hề như vậy. Từ ngày em về làm dâu, bao công to việc lớn, gồng nặng gánh nhẹ bà giao phó hết cho em, thế mà vẫn động tý là nhiếc dâu lười.

Mà bà cao tay lắm, không bao giờ nói xấu con dâu trước mặt hàng xóm. Bà xây dựng hình tượng mẹ chồng trong mắt người ta để ai cũng khen em số sướng lấy được nhà chồng đã giàu, mẹ chồng lại còn tâm lý.

Còn đằng sau bà liên tục “nã đạn” thông gia. Cứ vài ngày bà lại gọi sang nhà than trách bố mẹ đẻ em không biết dạy con gái để cho em về làm dâu sống không biết điều.

 Ức nhất là lão chồng em lúc nào cũng nghe mẹ. Vợ rõ ràng bị dày vò, đay nghiến 1 cách vô cớ nhưng vẫn bênh mẹ. Em nói thì lão bảo:

“Không có lửa làm gì có khói. Nếu em biết sống, mẹ đã không như vậy. Tốt nhất em hãy học theo mẹ mà sống, anh chỉ mong có vậy”.

Hôm qua cũng thế, chỉ vì em đi làm về muộn mà mẹ chồng gọi sang nói bố mẹ em rằng em bỏ bê công việc nhà chồng, đi đêm về hôm không để ý tới ai. Ức nên em nói lại với chồng, mong anh xuống đỡ lời. Ai ngờ lão bảo:

“Mẹ anh nói có sai đâu. Em là phụ nữ quan trọng nhất là phải lo việc nhà chồng. Làm không nên bị phản ánh là đúng. Em phải nhìn mẹ mà sống. Em mà được 1 phần như mẹ anh lấy làm mừng”.

Điên lên em vào phòng lấy tệp ảnh ném thẳng vào người chồng:

“Thế anh cắt tỉa vợi tóc cho sừng mọc dần là vừa”.

 Lão nhìn mấy tấm hình toàn cảnh mẹ ôm ấp một gã đàn ông trẻ đáng tuổi lão mà hoảng. Đúng là có chết lão cũng không ngờ mẹ lão bên ngoài vẻ thanh tao, chuẩn mực thế nhưng đằng sau lại ra ngoài cặp với phi công trẻ bằng tuổi con trai.

Thế mà lão với bố chồng em lúc nào cũng ca ngợi bà quá thánh sống. May hôm đó đi làm về, vô tình em bắt gặp chụp lại làm bằng chứng cho chồng xem.

Giờ thì cả nhà em đang hỗn chiến vì mẹ chồng có bồ. Từ nay hết bắt nạt em cả nhà ạ.

hình ảnh