Kể từ khi bước chân vào nhà chồng có điều kiện, số tôi xác định là chỉ có khổ. Bố mẹ chồng không xem dâu ra gì vì chửa trước cưới. Trong khi nhà đẻ lại nghĩ con gái sướng lắm nên suốt ngày nghĩ cách bòn rút tiền bạc. Con gái vừa đi lấy chồng hôm trước thì hôm sau ông bà gọi điện bảo gửi về 400 triệu chạy việc cho em trai.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Lúc ấy tôi đào đâu ra tiền, vàng cưới vì bị mẹ chồng giữ hết rồi. Sợ chồng nghĩ nhà mình đào mỏ nên tôi giấu anh lấy tiền trong két gửi cho mẹ. Vừa lấy được mấy hôm thì chồng tôi phát hiện két sắt thiếu tiền. Anh bù lu bù loa lên định báo công an. Sợ to chuyện, tôi đành thú nhận mình đã lấy 400 triệu ấy để gửi về cho bố mẹ.

 Chồng nghe xong liền nổi trận lôi đình, gọi ngay về cho nhà đẻ hỏi rõ thực hư: "Hôm trước vợ con cho bố mẹ vay 400 triệu đã nhận được chưa ạ".

Hiểu ý con rể cố tình nói khéo, mẹ tôi chống chế:

'À, mẹ đang định gọi cho con đây, xin việc cho thằng út  đấy mà. Bố mẹ sẽ thu xếp gửi trả con trước tháng 12 nhé’.

Chồng nghe xong cũng ậm ừ nhưng từ đó anh cảnh giác với vợ, thay mã két sắt ngay lập tức. Thời gian tôi có thai, mẹ đẻ cũng ít đến thăm con gái vì ngại gặp mặt rể, sợ nhắc đến số tiền kia. Rồi khi tôi về nhà chơi cũng lại bị mẹ lôi ra trách móc: ‘Con gái lấy chồng giàu mà chả nhờ vả được gì, có mỗi 400 triệu cho em cũng đòi’.

Tính chồng tôi rõ ràng, rạch ròi từng đồng một. Là người làm kinh doanh nên anh rất trọng chữ tín, cứ đinh ninh mẹ vợ nói thì sẽ làm. Vì thế càng gần đến cuối năm, chồng tôi càng siêng nhắc về khoản tiền nợ. Bà cứ ậm ừ ngày này qua tháng nọ khiến anh tức điên lên. Thậm chí cả đến cả ngày vợ đi đẻ, chồng cũng không tha. Tôi nằm vật vã trong phòng sinh suốt 8 tiếng đồng hồ. Lúc y tá đẩy ra, cứ ngỡ mọi người đông đủ chờ đón đứa cháu chào đời. Vậy mà họ còn chẳng để ý gì đến 2 mẹ con. 

Nhìn thấy tôi, chồng liền lao đến: ‘Nhìn thấy chưa? cả lò nhà cô lừa đảo. Cuối năm đến nơi rồi mà bà ấy bảo chưa gom được tiền trả tôi’.

Nó xong anh bỏ đi chẳng thèm ngoái nhìn con. Mẹ đẻ thấy rể mất dạng cũng bĩu môi dè bỉu: ‘Cái thằng bủn xỉn, vợ đẻ trong kia không lo còn đi đòi tiền. Cứ chờ đấy rồi tao trả cho, giàu mà hãm’.

Mấy ngày nay, tôi về nhà đẻ ở cữ nhưng chồng chẳng tối nào ngủ lại. Anh qua chơi với con nhưng gặp bố mẹ vợ chẳng chào một tiếng. Chứng kiến cảnh ấy mà tôi khó xử vô cùng, chẳng nhẽ lại đi vay 400 triệu để trả chồng cho đỡ mất lòng đôi bên. Chứ thế này tôi sống ở nhà chồng cũng chẳng được yên.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet