Sau khi mang bầu, tôi tăng cân chóng mặt. Không biết có ai chửa đẻ mà tăng hẳn 35kg như tôi chưa? Tưởng đâu sinh con xong, chăm con vất vả thì sẽ gầy đi, nào ngờ, suốt ngày phải ăn móng giò để có sữa cho con lại làm cân nặng tiếp tục khủng khiếp hơn.

Việc mang thai cũng khiến cho tôi xuống sắc thấy rõ. Những đêm thức trắng trông con khiến mắt tôi thâm như gấu trúc. Chẳng diện được váy vóc điệu đà ngày xưa, tôi suốt ngày chỉ loanh quanh mấy bộ pijama rộng thùng thình…

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ừ thì chính tôi nhìn bản thân mình trong gương cũng thấy thất vọng, nhưng đó là vì điều gì, chẳng phải vì sinh con cho chồng đó sao? Thế mà đã lâu lắm rồi, ngay cả một cái ôm của chồng tôi cũng không nhận được.

Sau khi sinh, tôi vừa phải chăm con, vừa bán hàng. Nhà chồng mở 1 tiệm tạp hóa lớn nên đông khách lắm. Tôi nghỉ việc từ đợt có bầu, ở nhà phụ mẹ chồng. Nói là phụ nhưng chủ yếu làm là chính, cả ngày bận không ngẩng đầu lên được.

Chưa kể còn chăm sóc bố chồng bị tai biến, hiện tại chỉ ngồi xe lăn. Tối đến xong việc thì chân tay tôi đã rã rời, hơi sức đâu mà lôi cái thảm ra tập tành nữa. Thành ra tôi cứ béo mãi chẳng gầy đi nổi.

Ai nói ngụy biện cũng được, tôi chỉ dặn lòng đợi con lớn hơn chút, có thời gian rảnh sẽ giảm béo dần dần. Nhưng khi bản thân còn chưa kịp thon thả lại thì chồng đã đòi ly hôn để quay về bên tình cũ. Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm đó, chồng đi đâu về muộn mà không báo vợ một tiếng.

Bằng linh cảm đàn bà, tôi nhận ra mùi nước hoa, mùi son phấn là chắc chắn có chuyện rồi. Bao nỗi đau khổ, uất ức chực trào, tôi hỏi thẳng chồng đã đi đâu? làm gì? Có nghĩ đến vợ con ở nhà hay không?

Đắng cay thay, người đàn ông năm xưa tôi từng tin tưởng lựa chọn làm chồng đã phũ phàng đáp lại rằng:

"Tôi đi đâu cô hỏi làm gì? Hãy tự nhìn lại mình đi, vừa béo vừa xấu, tôi sợ lắm. Người ta cũng bầu, cũng sinh con, cũng chăm con, sao người ta không như cô?".

Biết chồng không còn tình cảm với mình nên tôi chấp nhận chia tay. Chúng tôi ly thân 3 tháng trước khi làm thủ tục ra tòa. Thời gian ấy, tôi đưa con về ngoại, 2 mẹ con tự chăm nhau.

Còn chồng hớn hở vui duyên mới, đăng ảnh yêu đương tíu tít lên facebook suốt. Ngày ra tòa, vừa gặp lại nhau sau 3 tháng xa cách, chồng cũ đã khinh khỉnh nhìn tôi bảo:

‘Tưởng sau khi bị chồng bỏ phụ nữ thường lột xác, sao giờ trông em vẫn béo thế’.

Tôi cười cười vì đúng là vẫn béo giống trước thật, sao mà chối được. Ly hôn xong, chúng tôi mạnh nay nấy sống. Thi thoảng anh ta có nhắn vài câu bâng quơ hỏi thăm con chứ  tuyệt nhiên không thấy mặt mũi đâu.

Ai ngờ được, hơn 5 tháng sau khi chia tay, chồng cũ đột ngột đến thủ thỉ: ‘Nhớ khúc giò trắng quá, chúng mình về lại sống chung cho con cái có đủ bố mẹ nhé. Anh thấy hối hận về những chuyện đã làm’.

Lúc trước, anh ta ghét vợ béo chỉ muốn đuổi đi, giờ lại bày đặt ngọt nhạt nhớ nhung gì. Cách đây ít hôm, tôi có nghe phong phanh chuyện nhà chồng cũ là cô gái kia đòi phải ở riêng mới chịu cưới.

Cô nàng không muốn ở chung để nai lưng ra bán hàng, chăm sóc bố chồng ngồi 1 chỗ lại thêm bà mẹ chồng săm soi hàng ngày. Cả nhà không chịu, chê cô ta ích kỷ, lười biếng. Thế là chuyện tình của họ đứt gánh giữa đường.

Lúc này anh ta liền nhớ đến cô vợ béo ú nhưng chăm chỉ, ngoan ngoãn là tôi. Anh ta muốn tôi quay về để hầu hạ cả nhà chứ có phải vì yêu thương gì đâu.

Anh mãi chả tử tế lên được, thèm móng giò thì ra chợ mà mua".

Chồng cũ bị đuổi tiu nghỉu ra về nhưng vẫn đò đưa hứa hẹn. Có không biết giữ, mất thì tự chịu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet