Chính câu nói cuối cùng của đứa con gái sắp qua đời đã 'hạ gục' cô "Mẹ ơi, ai sẽ ở bên mẹ khi con chết đi? Bố sẽ không làm điều đó đâu".

Trong cuộc sống hiện nay, chuyện ngoại tình đã trở thành điều gì đó quá đỗi quen thuộc với mọi gia đình không phân biệt giàu nghèo. Dĩ nhiên cách để phát hiện ra đối phương cắm sừng mình thế nào cũng vô cùng đa dạng, chẳng nhà nào giống nhà nào.

Có người thì biết được chuyện đó qua nhật kí điện thoại rồi sự thay đổi của đối phương. Cũng có người lại chẳng cần phát giác mà người kia tự cho họ biết, cũng đôi khi tất cả chỉ là sự tình cờ.

hình ảnh

Chăm sóc con bệnh nan y, vợ ngã gục khi bé hỏi: Ai sẽ ở bên mẹ khi con ra đi, vì bố sẽ không làm điều đó. Ảnh minh họa.

Nhưng trong câu chuyện dưới đây, người vợ lại biết được chuyện chồng mình ngoại tình theo một phương thức khác. Đó chính là từ lời tố cáo của chính đứa con gái sắp qua đời trong gia đình.

Câu chuyện được tài khoản Jessica Bryant đăng tải từ chính trải nghiệm thật sự từ bản thân. Cô viết:

‘Khi con gái tôi lên 6, nó bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu và kể từ đó, tôi dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc con. Từ việc cho con uống loại thuốc gì cho đến tình hình sức khỏe mỗi tháng. Con bé chính là ưu tiên hàng đầu của tôi suốt quãng thời gian ấy.

Chồng tôi làm điều hành và quản lý một công ty xây dựng. Tình hình tài chính của chúng tôi không ổn định lắm nhưng nhìn chung vẫn ổn. Chúng tôi dành cho con gái tất cả những gì mình có cho đến những ngày cuối đời.

Thế nhưng trái với vợ, thời điểm ấy, chồng tôi lại vô cùng bận rộn với công việc ở công ty, thường xuyên đi công tác và ở ngoài đến tận tối muộn với về nhà. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều về chuyện đó, trong khi tôi luôn muốn dành hết thời gian cho con gái thì chồng lại chỉ biết nghĩ đến công việc.

Cho đến một buổi sáng thứ Bảy, mắt tôi đã đỏ ngầu vì khóc rất nhiều ở bãi đậu xe. Con gái nhìn thấy cảnh tượng này nên đã hỏi tôi rằng: "Có chuyện gì vậy mẹ ơi? Có phải bố đã chia tay với mẹ không?". Tôi trả lời: "Không, tại sao con lại hỏi vậy? Bố không bao giờ chia tay với mẹ đâu, vì bố rất yêu mẹ con mình con à".

Thế rồi bất ngờ, tôi nghe thấy từ miệng con gái tôi:

"Mẹ ơi, con thấy rất nhiều tin nhắn hiện ra trên điện thoại bố khi con cầm điện thoại bố để chơi game trong lần gần nhất bố đến đây. Bố nhắn lại bố không thể chia tay với mẹ vì mẹ đã quá vất vả vì con".

Nhưng câu cuối cùng của con bé mới nói khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh “Người đó có vẻ như là đang hẹn hò với bố vì họ gửi cho nhau rất nhiều biểu tượng cảm xúc tình yêu”.

Cho đến khi con bé ‘hạ đo ván" tôi bằng câu nói: "Mẹ ơi, ai sẽ ở bên mẹ khi con chết đi? Bố sẽ không làm điều đó đâu".

Tối hôm đó, tôi đã gặp chồng và đối chất trước khi tôi biết được rằng anh không chỉ có nhân tình mà cả hai còn có với nhau một đứa con 1 tuổi. Tôi đã ly hôn một vài tháng sau khi con gái qua đời. Tuy nhiên, chồng cũ của tôi không đến với người phụ nữ kia.”.

hình ảnh

Jessica Bryant và con gái. Ảnh Quota.

Quả thật câu chuyện của người phụ nữ trên đúng là trường hợp lạ lùng và khó có thể diễn tả bằng lời. Cùng một lúc cô phải đón nhận cơn đau khiến con tim mình gục ngã, đó là con gái biết chuyện bố nó ngoại tình.

Có lẽ với nhiều người vợ, họ chẳng thà để bản thân bị lừa dối còn hơn khiến con cái biết được chuyện bố mẹ chúng có người khác. Bất kì ai cũng chỉ mong các con luôn có suy nghĩ rằng chúng đang sống trong một gia đình hạnh phúc.

Đằng này, người vợ trong câu chuyện trên lại biết được sự thật từ miệng con gái sắp qua đời của mình. Sự thật này quả thực vô cùng tàn nhẫn với cô nhưng cũng may mắn mà người vợ vẫn có được cho mình hành động đúng đắn. Mong rằng cuộc sống của cô sau này sẽ hạnh phúc hơn và không phải rơi nước mắt nữa.

Nguồn: Quota.