Ngày nhỏ do bố mẹ em đi làm ăn xa nên em phải sống ở nhà chú ruột. Chú em rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con suốt cả ngày, thậm chí cứ say là nói 2 đứa con không phải con ruột của mình. Ngày ấy nhìn thím khổ sở mà em thương lắm, nhưng mà thím em cam chịu, cứ im lặng cho qua thôi.

Hôm nay em vô tình theo dõi được 1 đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái khiến người xem vô cùng phẫn nộ: "Thanh niên viết giấy ly dị vợ mới sinh ngay tại bệnh viện vì nghi đứa bé không phải con mình. Chị vợ vừa mới sinh mổ, yếu như cua lột. Bất chấp mọi lời can ngăn của hai bên gia đình, người chồng vẫn 1 mực ép vợ kí đơn".

Mở đầu đoạn clip là hành động của người chồng khi đọc lại đơn ly hôn cho người vợ nghe. Khi ấy, vợ anh ta vừa đẻ mổ, sức khỏe còn yếu nhưng anh ta lại tự mạo danh vợ để viết đơn ly hôn. Nguyên nhân là muốn bỏ vợ, vì không tin đứa bé mới sinh là con mình dù chưa hề xét nghiệm huyết thống.

“Tôi xin trình bày sự việc như sau: Trước khi cưới chồng tôi đã mang thai với người khác rồi mới cưới anh T làm chồng. Nay tôi viết đơn này để tòa án giải quyết cho tôi ly hôn với anh T”, anh ta đọc nội dung lá đơn.

Uống rượu say mèm, còn dám cãi nhau tay đôi với vợ trên cao tốc, chồng bị quẳng giữa đường lúc nửa đêm

hình ảnhVợ vừa sinh xong yếu như cua lột, chồng nằng nặc đòi ly hôn ngay trên giường bệnh. Ảnh: Facebook.

Lá đơn được đọc trước sự chứng kiến của người vợ cùng nhiều người thân xung quanh, sau khi nghe xong lá đơn mọi người đã vô cùng bất bình và lên tiếng phản đối gay gắt.

Người được cho là chị gái của vợ liền lên tiếng đáp trả: “Phải chờ xem xét nghiệm kết quả ADN chứ”, sau đó người chị liền quay sang dặn em mình: "Em coi hắn ghi đúng thì em ký không thì thôi". Người đàn ông bên cạnh cũng nói: "Con của mình hay không xét nghiệm là biết".

Thế nhưng, người chồng bỏ ngoài tai tất cả chỉ luôn sốt sắng vợ kí vào tờ giấy rồi tuyên bố: "Cho luôn, không cần xét nghiệm, tau không cần... ký cho tau rồi tau ra tòa án giải quyết nhanh lắm... không trốn tránh trách nhiệm, tau bỏ".

Không dừng lại ở đó, anh ta còn cho rằng bản thân không cần làm xét nghiệm gì vì người vợ sẽ đỡ tốn tiền, bởi dù thế nào thì người vợ ấy cũng phải chịu tiền chứ không phải anh ta.

Người thân của cô vợ cũng tranh cãi với anh ta, nhưng đáp lại những lời nói ấy anh ta lại loay hoay với giấy bút rồi cầm điện thoại để quay lại mọi thứ và cười vô cùng đắc ý.

Để đòi công bằng cho cô vợ, 1 người phụ nữ lên tiếng: "Con mi mà, sao mi nói nó theo người khác, bôi nhọ danh tiếng hắn sao hắn kí được. Giờ mi phải nói là 'con tôi mà tôi không nhận'...".

hình ảnh

Chân dung người chồng tệ bạc. Ảnh: Facebook.

Trong phòng khi ấy cũng có rất nhiều người đàn ông cho rằng dù thế nào thì vợ cũng mới sinh, cũng nên để cô ấy nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, nếu có ly dị thì cũng để mấy hôm nữa.

Có lẽ vì không thể nhẫn nhịn thêm sự vô lý và khốn nạn đến tận cùng của người chồng, mẹ vợ của anh ta liền lên tiếng tố từng đánh vợ, thiếu trách nhiệm khi cô ấy mang thai.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ vợ còn cho rằng anh ta còn lấy hết tiền của vợ, con đẻ ra cũng không lo. “Con mi, mi còn rủa cho chết... người bệnh viện họ thấy hết trơn... mi rủa con tau chết trên bàn mổ, mi làm con tau bực tức”.

Dù vậy, người chồng vẫn tươi cười còn ra hiệu mẹ vợ nói nhỏ lại. Anh ta sau đó liền quay sang nói với mọi người rằng vợ từng lấy búa đánh mình, ngay lập tức mẹ vợ phản pháo anh ta ăn không nói có, ngậm máu phun người.

Cho dù bất cứ ly do gì đi nữa thì việc đối xử với người vợ đầu ấp tay gối, vừa sinh con là điều không thể chấp nhận được. Nếu đủ trưởng thành và đủ thấu hiểu, đáng nhẽ anh ta phải biết rằng mình không nên làm như thế vào lúc này.

Dù chẳng biết ai đúng ai sai, nhưng hành xử của người đàn ông như thế này cũng thật cạn tàu ráo máng. Chỉ mong người vợ ấy hãy mạnh mẽ vượt qua, để bảo vệ con của mình và sẵn sàng rời ra người chồng ấy ngay khi có thể. Hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày rồi sinh con đau đớn là thế mà cô vẫn vượt qua được thì thử hỏi loại chồng tệ bạc ấy bỏ đi có đáng gì?

Nguồn tham khảo: Facebook.