Vợ chồng ly hôn thường do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Ngoại tình, kinh tế gia đình khó khăn, bất đồng quan điểm, lối sống hoặc không hoà hợp về tình cảm.

Một gia đình đang yên ấm bỗng dưng chia xa, không chỉ người lớn đau lòng mà còn khiến những đứa trẻ chịu tổn thương, thiệt thòi rất nhiều. Đặc biệt là những gia đình có anh chị em, khi đó anh thì theo bố, em đi với mẹ.

hình ảnh

Nhìn thấy anh trai, cậu em mừng như bắt được vàng. Ảnh Internet

Cảm xúc khi phải chia xa người thân thiết nhất với mình thực sự vô cùng đau lòng. Ai nói trẻ con thì không biết buồn và nhớ nhung đâu, máu mủ ruột rà luôn có sợi dây kết nối chẳng thể lý giải được.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ của 2 anh em ngày cuối tuần khi phải sống mỗi người 1 nơi vì bố mẹ ly hôn. Nếu như bố mẹ các em coi chia tay để giải thoát sự mệt mỏi cho chính bản thân họ.

Thì tiếng cười nói tíu tít cùng những câu chuyện ngây thơ của 2 đứa trẻ khi gặp nhau thực sự đã khiến tất cả phải cay mắt vì quá xúc động. Đoạn clip trên được chia sẻ kèm theo lời kể:

"Bố mẹ chia tay mỗi người 1 nơi. Mỗi con 1 người cứ cuối tuần mẹ lại đi đón anh về với em. Em có mấy viên bi cất để cuối tuần mang cho anh. Anh cũng có quà cho em".

hình ảnh

Biết em thích trà sữa, anh xách về cho em. Ảnh Internet

Theo nội dung đoạn clip, người mẹ chở con trai về nhà để gặp em. Xe máy mẹ vừa vào đến sân, cậu em trai từ trong nhà đã mừng rỡ chạy ra chờ đón, reo hò rộn ràng rối rít như bắt được vàng.

Nhìn gương mặt rạng rỡ, miệng cười toác ra của cậu em mà thực sự thấy xót xa. Có lẽ, đứa bé đó đã phải mong ngóng anh trai mình suốt cả tuần liền nên không giấu nổi sự vui sướng.

Nắm tay anh chán chê, cậu lại chạy vào nhà lấy đồ chơi của mình ra để khoe. Cậu em đưa cho anh mình 1 viên bi rồi nói:

"Anh... Anh... Anh ơi em có viên bi này, em cho anh 1 viên".

hình ảnh

2 anh em chia nhau viên bi. Ảnh Internet

Anh trai trước đó cũng đã chuẩn bị đồ chơi và cả trà sữa mang đến, lấy từ xe máy ra túi bi để chia cho em. Cả 2 anh em tíu tít vừa nói vừa cười, líu lo mãi rồi mới đi vào nhà.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số, mọi người đều nghẹn ngào trước cuộc hội ngộ và tình cảm mà 2 anh em dành cho nhau.

hình ảnh

Nhìn thấy nhau là mừng vui tíu tít. Ảnh Internet

"Ba mẹ ly hôn tội nghiệp nhất vẫn là mấy đứa trẻ. Mong 2 con mãi yêu thương nhau như vậy để ba mẹ vui lòng".

"Chuyện của người lớn chẳng biết đúng sai ra sao, chỉ mong 2 anh chị dù sao cũng cố gắng nuôi 2 cháu thật tốt, nếu có thể thì để 2 cháu được ở với nhau".

"Thương quá, trẻ con cũng biết buồn đó chứ không phải không đâu. Chúc 2 bạn mãi yêu thương nhau nhé".

hình ảnh

Nguồn Vietgiatri

Suy cho cùng, chẳng bố mẹ nào muốn gia đình tan đàn xẻ nghé, chia con chia của cả. Nhưng có những chuyện, chia ly là phương án hợp lí nhất để mọi người cùng được hạnh phúc. Dẫu biết rằng gia đình đó đã không còn chung 1 mái ấm nhưng tất cả đều hy vọng anh em chúng sẽ luôn yêu thương nhau, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet