Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng các chị ạ. Khi biết chồng ra ngoài kiếm đứa con trai, tôi suy nghĩ chán rồi quyết định thả cửa cho lão đi luôn. Thế nhưng lão ta với cô bồ vẫn không để cho tôi yên, nên tôi tung hê luôn cho lão sáng mắt ra.


Lấy chồng 6 năm, sinh hai đứa con gái nên tôi bị cả nhà chồng coi khinh bằng nửa con mắt. Nhưng tôi vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, với tôi con nào cũng là vàng là ngọc. Không vì những lời ra vào mà tôi phải phiền lòng, ảnh hưởng đến việc khác.


Tôi vẫn đi làm, vẫn vô tư sống, kiếm tiền để nuôi các con, thậm chí nuôi cả chồng. Thế nhưng anh ta không biết trân trọng điều đó, lúc nào cũng găm vào đầu cái tư tưởng đàn bà không đẻ được con trai dù có kiếm tiền giỏi đến bao nhiêu cũng vứt. Bao lần lão về nhà giục tôi:


“Xem thế nào đẻ thêm thằng cu nữa, chứ 2 con thị mẹt là tuyệt tự đấy”


“Trai hay gái đâu có quan trọng, em thấy thế là đủ rồi”


Dù chồng có nói thế nào tôi cũng nhất quyết không đẻ thêm nữa. Nhiều lúc anh giục quá tôi còn quạt lại:


“Anh thích thì đi mà đẻ, em chỉ 2 đứa thôi. Mà anh cũng buồn cười thật đấy, đẻ con gái con trai có phải do mình em quyết được đâu”


Nghe tôi cãi vậy lão tức lắm: “Thế ý cô là do thằng này hả? Đã vậy thì tôi ra ngoài kiếm con cho cô biết mặt”


“Giỏi thì cứ đi, đây không cấm”


Cứ tưởng lão nói thế là trong lúc tức vợ thôi, nhưng không ngờ lão ra ngoài cặp bồ thật. Mà không biết lão khoe khoang, nịnh bợ bồ thế nào, cung phụng cô ta những gì mà ả ấy chết mê chết mệt lão chứ. Cô ta tìm đủ mọi cách để lão về nhà moi tiền của tôi. Chắc thấy lão cũng ở nhà cao cửa rộng, cô ả muốn bước chân vào làm chủ đây mà.


Lão chồng tôi thì không những giấu giếm mà còn công khai luôn chuyện qua lại với cô ta suốt mấy tháng qua. Lúc đầu tôi cũng đánh ghen, theo dõi các kiểu. Nhưng chồng tôi vẫn bơ đi coi như không có gì, tin nhắn tình tứ với bồ lão còn chẳng buồn xóa đi. Có hôm tôi đọc thấy cô ả nhắn đến như này:


“Muốn em đẻ con trai cho anh cũng được, nhưng anh phải cho em một danh phận chứ? Anh bảo bỏ vợ mà không ly hôn nhanh đi”


“Ừ, em cứ đẻ cho anh thằng cu, rồi em muốn cái gì anh cũng chiều”


Thấy lão thèm khát con trai quá, tôi dù ức thật nhưng cũng nghĩ thôi thì nguyện vọng của lão như vậy, tôi cho họ toại nguyện. Mấy tháng trước tôi còn mất ăn mất ngủ theo dõi lão ngoại tình nhưng giờ tôi bơ đi luôn.


Thế mà suốt mấy tháng ả ta có mang bầu được đâu. Chắc lão chồng tôi cũng chán quá nên dạo này lạnh nhạt với cô ả, không đến thường xuyên nữa. Tự nhiên lão lại hay về nhà nịnh bợ vợ, cứ tưởng lão hồi âm chuyển ý rồi nên tôi cũng xuôi xuôi, thôi thì 9 bỏ làm 10 cho các con được có bố.


Thế nhưng đây lại chính là kế sách của con bồ chồng tôi mọi người ạ. Chẳng biết cô ả xúi giục lão thế nào mà về nhà dỗ ngon dỗ ngọt vợ xong xin tiền. Tôi cũng bố thí cho vài triệu tiều vặt nhưng vẫn đề phòng, chỉ cho nhỏ giọt thôi.


Hôm qua đang đi làm tôi nhận được tin nhắn của cô ta kèm tấm ảnh 2 người đắp hờ chăn, nheo mắt chụp ảnh tự sướng.


“Chị à, trưa nay em sẽ cho anh ấy 1 thằng cu. Chị cứ yên tâm ở nhà chăm sóc 2 con vịt giời nhé”


Đọc xong tin nhắn tôi mới giật mình. Hóa ra suốt mấy tuần qua lão chồng lừa lọc tôi, chỉ về nhà để tạo sự tin tưởng của tôi rồi moi móc tiền đem cho gái. Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu, tôi chỉ cười chua chát nhắn lại:


“Trứng ung mà to mồm gớm nhỉ”


Tôi không quên soạn 1 tin nhắn cho chồng, gửi tất cả những bằng chứng trước đây tôi thu thập được về ả bồ của anh ta. Không tin nổi là chỉ 2 phút sau lão đã gọi điện tới tấp lại nhưng tôi không nghe máy. Tối đó về mặt lão cứ đần thối ra, mãi mới hỏi tôi được một câu:


“Làm sao em biết được cô ta làm gái?”


“Chỉ có anh mù mắt mới không nhận ra thôi. Cô ta có nghề phết nhỉ, mỗi ngày đi một lão, thảo nào trứng chả ung. Khéo ết iếc đầy người cũng nên”


Lão chồng tôi cứ run cầm cập, chắc không ngờ cô bồ bên ngoài tươi trẻ phơi phới nhưng bên trong lại mục nát như thế. Từ hôm đó không thấy lão đi nữa, nhưng tôi mặc kệ chẳng thèm đếm xỉa đến, loại chồng như vậy tôi không cần.


webtretho