Có đi lấy chồng rồi mới thấy thương bố mẹ đẻ và hiểu rõ cái câu: “Con gái là con người ta” các chị ạ. Bố mẹ sinh con gái thiệt trăm đường thiệt. Cứ ngẫm từ bản thân em mà ra. Mình đi lấy chồng, bố mẹ chồng có thêm con, còn bố mẹ mình mất hút luôn con gái. Nhiều lúc nghĩ lại thấy thương buốt lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ chỉ sinh được duy nhất mình em là gái. Từ bé quen được bao bọc, cưng chiều rồi nên lúc trưởng thành em luôn xác định kiểu gì cũng lấy chồng gần để sau này có gì còn chạy đi chạy lại hai bên. Đó chính là lý do em chọn chồng em. Hai nhà chỉ cách nhau có 5km, phóng xe chưa đầy 20 phút là về tới nơi.

Bố mẹ chồng em tính tình thoải mái, dễ gần mà không khó khăn gì với con dâu, thế mà không hiểu sao chồng em chẳng có tí nào là giống tính các cụ. Lão gia trưởng khó tính kinh khủng, đặc biệt em ghét nhất cái tính phân biệt nội ngoại, nhất bên trọng nhất bên khinh. Chẳng thế mà từ ngày cưới, cứ hễ mở miệng chồng em lại nhắc vợ:

“Đàn bà lấy chồng phải theo phận nhà chồng, đừng có động tí lại nhảy tót về ngoại, thiên hạ nhìn vào cười vào mặt gia đình tôi”.

Vì mang tư tưởng bảo thủ ấy nên lão yêu cầu em phải chăm sóc bố mẹ chồng thật chu đáo thế nhưng với bố mẹ vợ, lão cứ khinh khỉnh coi như người ngoài. Nếu có sang nhà chơi, lão cũng chỉ ngồi 5, 10 là đứng lên về. Bố em muốn ngồi nhâm nhi chén rượu với con rể mà cảm giác khó như lên giời. Em góp ý, lão lập tức gắt:

“Ôi giào, kề cà mất thời gian”.

Nghe chồng nói em ức tận cổ, mà nói đi nói lại vợ chồng lại cãi nhau nênđành nín nhịn cho nhà cửa yên ổn. Sáng qua cuối tuần, đi chợ thấy con cá chép sông to ngon, em mua biếu bố mẹ đẻ. Tại bố em vừa ốm dậy, tiện sang chơi thì mua để bà nấu canh cho ông ăn. Thế mà vừa về tới nhà, còn chưa kịp dựng xe, chồng em nhìn thấy con cá đã trợn mắt hỏi sao tự nhiên mua con cá to thế. Em bảo mua biếu ông bà ngoại, lão đỏ mặt quát:

“Cô giỏi nhể, giờ còn hiên ngang bòn rút tiền của nhà này mang về cho bố mẹ đẻ nữa cơ đấy. Trước mặt là con cá, cân thịt, sau lưng tôi không biết cô giấm giúi những gì”.

Thái độ khiến em không nhẫn nhịn được hơn:

“Cả năm tôi biếu bố mẹ đẻ được con cá mà anh đã nói tôi bòn rút tiền tiền của, thế nguyên cái nhà này, trị giá gần 3 tỷ bạc, anh ở không của bố mẹ tôi, sao anh không nói tôi bòn rút của nả nhà đẻ mang về nhà chồng đi. Anh là đàn ông, là con rể mà ăn ở như thế, sau có con gái đừng trách chúng nó bội bạc”.

Em nói như giội nước vào mặt làm lão cắm tăm luôn không í ới thêm được nửa lời. Hôm ấy em sang ngoại ăn cơm, mặc xác lão ở nhà. Thế mà tới tối lão lại mò sang đón mẹ con em về làm lành. Đấy nhiều khi mình không cứng lên là các lão ấy trèo đầu cưỡi cổ, coi vợ không ra gì đâu chị em ạ.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet