Tôi làm xây dựng, thu nhập cứng một tháng khoảng 30 – 35 triệu. Vợ tôi làm văn phòng, lương tháng đâu  được 7, 8 triệu gì đó, tôi cũng không để ý vì sau cưới, tài chính tôi để vợ cầm. Ban đầu tôi bảo vợ nghỉ việc ở nhà lo nội trợ nhưng em nói muốn đi làm cho đầu óc được thoải mái, ở nhà nhiều cũng chán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi tôn trọng và cũng tin tưởng cô ấy. Có điều khoảng thời gian gần đây công việc của tôi gặp chút khó khăn, ảnh hưởng tới thu nhập. Tôi không nhận được dự án ngoài nên chỉ có ngồn thu duy nhất là lương. Vợ tôi không chịu hiểu cứ cằn nhằn bảo tôi tuồn tiền đi đâu. Thậm chí cô ấy còn quay sang nghi ngờ tôi nuôi bồ nhí bên ngoài mới về bớt tiền ăn tiêu của vợ con. Thật sự đầu óc tôi căng thẳng kinh khủng, vừa bị áp lực công việc lại vừa áp lực tâm lý với vợ.

Cho đến cuối tuần vừa rồi, buổi chiều tranh thủ hết việc sớm tôi về nhà tính phụ vợ nấu cơm vì lâu rồi không có thời gian dành cho gia đình. Ai ngờ mới bước tới cửa, tôi đã nghe thấy tiếng vợ nói chuyện điện thoại bên trong:

“Cũng may mấy năm nay con giấu quỹ đen chứ không giờ này đúng là trắng tay. Nói chung chẳng biết anh ấy có bồ không, con cứ phải phòng thân trước, đàn ông không tin tưởng được. 550 triệu ấy mẹ cứ giữ cho con, lúc nào cần con lấy”.

Nghe vợ nói tôi choáng váng. Khoản tiền 550 triệu kia không có ý nghĩa gì với tôi song thái độ, cách hành xử của cô ấy làm tôi không thể chấp nhận được. Vợ chồng với nhau ngần ấy năm, tôi một lòng một dạ tin tưởng vợ, ngược lại cô ấy lại giấu quỹ đen phòng thân.

Ngay hôm đó, tôi gọi vợ ra nói chuyện thẳng thắn, đặt đơn ly hôn luôn. Vợ tôi khóc lóc van xin nhưng tất cả đều đã muộn. Tính tôi là thế, thương yêu hết mực nhưng khi mất lòng tin thì sẵn sàng giũ bỏ không cần suy nghĩ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet