Nhà tôi mới tổ chức đám cưới cho con gái được khoảng 2 tháng nay. Thế nhưng con gái tôi lại đang nằng nặc đòi bỏ chồng mọi người ạ. Bởi vì nó phát hiện ra chồng nó nghiện ma túy. Song tôi nhất quyết không cho con gái về bên nhà mà vẫn bắt nó phải ở nhà chồng, chấp nhận cảnh lấy chồng như vậy.

Con gái tôi năm nay 26 tuổi và đang làm kế toán một công ty xuất nhập khẩu. Lương của con bé được khoảng 23 triệu/tháng. Vì là đứa ngoan hiền, thật thà, lại sống thiên về nội tâm nên con cũng có ít bạn và không giao du nhiều bên ngoài. Vì thế mối quan hệ của con bị thu hẹp rất nhiều.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Khi con còn là sinh viên đại học, nó cũng yêu tha thiết một người bạn học cùng khóa nhưng khác khoa. Nhiều lần nó cố tình dẫn anh ta về ra mắt nhưng tôi không ưa được anh ta. Bởi anh ta là người ngoại tỉnh, nhà lại nghèo nên tôi không thấy tương lai dù cho tôi cũng thấy anh ta khá có chí tiến thủ và chịu khó làm thêm.

Bị bố mẹ cấm cản, con gái tôi khóc như mưa gió. Tuy nhiên, nó vẫn chia tay chàng trai kia. Mất gần 3 tháng nó như người không hồn. Từ đó, nó không bao giờ yêu đương ai nữa. Người thân, bạn bè làm mối cho nó kiểu gì, nó cũng từ chối và chẳng bao giờ đi gặp mặt.

Cho tới gần 1 năm trước, khi ở ngưỡng cửa của tuổi 26, con gái tôi vẫn không chịu mở lòng đến với ai. Vì thế, bác nó thấy vậy mới quyết định làm mối cho nó với một người đàn ông cùng làng hơn nó 1 tuổi. Người này thì đang kinh doanh một nhà hàng ăn uống cũng rất đông khách. Gia đình anh ta bố mẹ cũng rất tử tế, có điều kiện, giàu có nhất nhì trong làng.

Thấy gia đình nhà người ta có điều kiện như vậy nên tôi và ông nhà cũng rất ưng. Khỏi phải nói chàng trai kia và gia đình bên ấy cũng ưng con bé nhà tôi lắm. Tối nào anh ta cũng sang chơi, cắm chốt ở nhà tôi từ tối đến khuya mới về. Ban đầu, con gái tôi một mực không đồng tình mối quan hệ này. Tôi phải nhờ cô dì chú bác nói vào khuyên can thì con mới chịu mở lòng tìm hiểu.

Đang tìm hiểu nhau thì con gái tôi nghe được 1 tin là anh ta bị nghiện ma túy nên ngay lập tức nói cho tôi biết. Tôi nói với bà thông gia thì gia đình bên ấy khẳng định không có điều này, con trai họ bình thường.

Con rể tương lai của tôi khi ấy thì thể hiện thái độ rất bất bình với thông tin như vậy. Con bảo con sẽ chứng minh là con không nghiện ngập gì hết. Con ở lì nhà tôi cả 1 tháng, mọi ăn uống sinh hoạt tôi giám sát hết mà chẳng có biểu hiện gì nghiện ngập hay hút, chích thuốc cả.

Vì thế nhà tôi rất tin tưởng con rể nên đã đồng ý cho 2 con tổ chức đám cưới. Hôm đám cưới, nhìn 2 đứa xứng đôi vừa lứa mà tôi mừng thầm. Hàng xóm, bạn bè ai cũng khen ngợi, bảo con gái tôi chuột sa chĩnh gạo nếp nữa chứ. Thì cũng đúng như vậy mà.

1 tuần, 2 tuần và cả tháng đầu sau cưới trôi qua êm đẹp. Con gái tôi cũng bảo rất được chồng và nhà chồng chiều chuộng. Nhưng sang tháng thứ 2, một lần đi vệ sinh, con gái tôi phát hiện chồng nó đang chích thuốc trong nhà vệ sinh. Không giấu vợ được nữa, anh ta thú nhận đã nghiện ma túy từ lâu. Cũng may nhà anh ta có của nả nên mỗi tháng vẫn chu cấp cho anh ta được 15 triệu tiền mua thuốc nên vẫn khỏe khoắn bình thường.

Biết mình bị lừa, con gái tôi muốn ly hôn chồng và về nhà mẹ đẻ. Con bảo cả đời con không thể gắn bó với 1 thằng chồng nghiện được. Với lại con chưa có bầu, lại mới cưới nên bỏ luôn cho đỡ đau.

Thấy con gái quả quyết như vậy nên tôi phải sang nhà thông gia chứng thực. Thông gia và con rể đều nhận rằng con rể tôi nghiện ma túy. Mọi chuyện của 2 con như nào thì tùy con gái tôi quyết. Song họ vẫn muốn con gái tôi nghĩ lại để làm dâu hiền.

Tôi quay luôn sang con gái nói:

“Nhà mình không cho con được bỏ về nhà cũng như không cho phép con được ly hôn chồng. Con phải ở lại đây làm dâu để gia đình mình không mang tiếng. Hơn nữa, nhà mình không chứa người đã qua 1 đời chồng. Con mà bỏ về hay ly hôn là mẹ coi như không có đứa con gái này như con”

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ lại vì cái sĩ diện mà không có chút nào thương con, nghĩ tới con sao?”

“Mẹ nghĩ chứ, chồng nghiện nhưng nhà người ta vẫn tử tế với con và quan trọng họ vẫn có kinh tế chu cấp cho chồng con là được”

Nói rồi tôi quay lưng về bỏ mặc con gái ngồi thụp xuống đầu giường khóc như mưa trong phòng. Đấy, có con gái chưa lấy chồng thì lo ế, con lấy chồng rồi phận là bố mẹ cứ phải uốn nắn từng ly từng tí, dạy bảo con. Không biết con gái tôi có nghe tôi không hay vẫn ý nó nó làm?  

hình ảnhẢnh minh họa internet

Bài viết thể hiện qua điểm riêng của người viết.