Cứ nghĩ với bất kì người mẹ nào khi vất vả mang thai, đau đớn sinh con rồi nuôi nấng chúng trưởng thành cũng đều yêu thương đứa con ấy hơn cả sự sống của chính mình. Có không ít những người mẹ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp, sức khỏe, sự tự do và sắc đẹp của mình, thậm chí cả tính mạng để con có cuộc sống bình an, và luôn hạnh phúc nhất.

Vậy mà, thực tế chẳng phải như vậy, bên cạnh những người làm cha làm mẹ yêu thương con hết lòng, vẫn có những người mẹ độc ác đến mức giết đứa con vừa sinh, sẵn sàng vứt bỏ máu mủ của mình 1 cách không thương xót. Hay mới đây nhất là người mẹ nỡ dùng kéo để đâm thủng tim đứa con mới 9 tuổi khiến bé nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bản án thích đáng cho 4 kẻ hại người đổ bê tông: Mẹ chủ mưu lãnh 13 năm tù khóc nghẹn xin cho con

hình ảnh

Theo chia sẻ của bà C (59 tuổi) - bà ngoại cháu bé 9 tuổi (cháu bé tên A) cho biết, sáng ngày 2/7 khi bà đang đi làm nhổ lông gà lông vịt gần nhà thì đứa cháu ngoại 5 tuổi chạy ra kêu: 'Bà ngoại về lẹ lẹ vì 'anh hai' (cháu A) sắp chết'.

Nghe cháu nói vậy, bà C vội vàng chạy về nhà thì thấy cháu mình chảy nhiều máu, sữa ọc đầy người. Thấy vậy, bà vội hỏi đứa cháu mới 5 tuổi thì nhận được câu trả lời: “Anh hai bị mẹ đâm bằng kéo”.

Ngay lập tức, bà C đã cùng hàng xóm đưa cháu A đi cấp cứu và nhập viện tại Bệnh viện Q.7, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục theo dõi và điều trị cho cháu.

Cũng theo bà A, con gái bà là chị M (31 tuổi) có 3 người con gồm bé A 9 tuổi, 1 bé 5 tuổi và 1 bé mới 1,5 tuổi. Dù có 3 người con nhưng các cháu đều không biết bố mình là ai.

Chưa dừng lại ở đó, đây không phải lần đầu tiên chị M hại con mình, trước đó ngày nào chị M cũng đánh con, sai các con mình làm đủ thứ. Thương các cháu và lo bị mẹ đánh nên ngày nào bà C cũng dọn dẹp nhà cửa và tranh thủ đi kiếm tiền chăm lo cho các cháu của mình.

Chiều tối ngày 2/7, bác sĩ Vũ Hiệp Phát, trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP.HCM cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật khẩn cho một bệnh nhi bị vật sắc nhọn đâm thủng tim nguy kịch.

Vào sáng cùng ngày, bệnh viện nhận được thông tin từ Bệnh viện Quận 7 báo về trường hợp của bé A đã ngưng tim và cần chuyển viện gấp để phẫu thuật. Ban lãnh đạo nhận định tình trạng nguy cấp nên đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động các bác sĩ ở các khoa liên quan để sẵn sàng vào ca mổ ngay khi bệnh nhi được chuyển đến.

hình ảnh

Khi được chuyển đến, bé A nhập viện trong tình trạng có vết thương dài ở thành ngực trước, sau đó được đưa vào phòng mổ mở ngực khẩn. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ngoài màng tim, khoang ngoài tim bệnh nhi có nhiều cục máu không đông, rách màng ngoài tim phía trước thất phải. Thất phải có vết rách dài 2 cm và màng phổi phải có máu không đông.

Các bác sĩ đã nhanh chóng khâu vết thương thủng tim để cầm máu cho bé A. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định, không cần dùng thuốc trợ tim và được chuyển vào khoa ICU để hồi sức, theo dõi.

Dù đây không phải là trường hợp đầu tiên xung quanh câu chuyện bố mẹ bạo hành, ra tay ác độc với con đẻ của mình, nhưng cũng khiến dư luận vô cùng xót xa, đau đớn.

Là 1 bà mẹ đơn thân, 1 mình nuôi nấng 3 con nhỏ, đáng nhẽ ra người mẹ ấy phải yêu thương con nhiều hơn, bù đắp những thiếu thốn về tình yêu của người cha. Ấy vậy mà người mẹ lại nỡ ra tay đánh đập, đâm thủng cả tim con mình.

Mong rằng pháp luật nghiêm minh sẽ có những hình phạt thích đáng dành cho những kể nhẫn tâm đối xử như vậy với con mình, để những đứa trẻ khác sẽ không bao giờ phải chịu đựng những đau đớn như thế.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp,