“Con khóc mà không biết dỗ, đồ ăn hại, cho nó ngủ còn không xong làm được cái gì nữa”.


Đi lấy chồng ai chả mong được hạnh phúc trọn vẹn. Em cũng thế, nhưng số hẩm hiu chọn nhầm người. Người ta được chồng yêu thương chiều chuộng, còn vợ chồng em suốt ngày đánh và cãi nhau, cuộc sống chỉ toàn một màu đen tối.


Chồng hơn em một tuổi, anh sinh năm 93, làm công trình xây dựng. Công việc thì nhiều nhưng anh lười làm lắm, tháng làm độ 15 ngày xong lại nghỉ, ứng lương rồi đi ăn chơi. Các chị đừng bảo biết thế sao còn lấy. Bởi vì hồi yêu ông ấy không đổ đốn vậy đâu, cưới về rồi mới lòi cái đuôi cáo ra như thế.


Làm được bao nhiêu tiền lão đổ hết vào ăn chơi, nhảy nhót, cấm lo gì cho vợ con gia đình. Bọn em ra riêng rồi nhưng ở gần nhà với bố mẹ chồng. Đợt hè nhà chưa mua được tủ lạnh, không làm được đá. Em bầu bí thèm nước chanh đường đá có hôm trong túi còn không có nổi 2 nghìn để ra quán mua về uống. Tối chồng về em kể chuyện thì lão bảo:


>>>Bị chồng đánh 2 lần, giờ ôm con bỏ về ngoại thì anh hằm hằm


“Ở nhà làm cái mẹ gì mà đến 2 nghìn tiền mua đá cũng không có, ăn hại thế”.


Nghĩ ấm ức, có phải em không đi làm đâu, nhưng lương thì ít mà cứ cầm về chưa nóng tay đã hết ngay rồi. Tiền chồng em đi làm được nhiều hơn nhưng nướng hết vào ăn chơi không đưa cho vợ được đồng nào em có dám nói gì đâu.


Hồi em bầu 4 tháng, lão đánh em 1 lần. Hôm đó lão đi chơi, em xui mẹ chồng là anh ấy cầm hết tiền đi chơi rồi. Mẹ chồng em bênh con về kể lại với chồng em, bà bảo:


Con Thanh nó bảo mày cầm hết tiền đi ăn tiêu đập phá đấy”.


Thế là đang cơn còn phê thuốc lão lao vào đập em, lấy cái thắt lưng quất vào lưng em túi bụi. Em sợ đánh vào con nên cong lưng chịu trận, mồm liên tục xin tha. Mãi sau lão đánh chán rồi nên lên giường ngủ. Em chui vào nhà vệ sinh khóc tức tưởi, xong sang nhà hàng xóm nhờ chị bên đó bôi vết thương cho.


>>>Mới làm dâu mẹ chồng đã nói: Nhất con, nhì cháu, dâu không có chẳng sao


Chị ấy vừa bôi thuốc cho em vừa gào lên bảo, sao em đứng cho nó đánh, em dại thế….mà em tủi thân càng khóc to hơn. Chạy thì chồng còn đánh đau hơn, lão đuổi cho lại ngã ra đấy, động thai thì khổ hơn nhiều.


Sau đợt đó lão cũng ngọt nhạt xin lỗi. Em cũng vì con, vì còn thương chồng nên bỏ qua, một điều nhịn, chín điều lành cho nhà cửa êm ấm. Cũng từ ấy em không nói gì chuyện của chồng với mẹ chồng nữa.


Em sống nhẫn nhịn hơn để con có đầy đủ bố mẹ. Nhiều chị cứ bảo ly hôn đi rồi tự nuôi con. Nhưng phải vào hoàn cảnh ấy mới biết được, em thương con nên cái gì cũng nghĩ vì con, chịu đựng được hết. Em cũng nghĩ rằng cố được tới lúc nào hay lúc đó chứ không hi vọng lắm vào cuộc hôn nhân này.


Đến giờ con em mới sinh được gần 1 tháng rồi. Hôm nào em cũng phải thức trắng đêm chăm con vì thằng bé toàn ngủ ngày cày đêm. 10 hôm thì khóc cả 10, chồng em chẳng bao giờ có khái niệm chăm con, mọi thứ tự em phải làm hết.


Em đẻ thường nhưng vết khâu trời lạnh này vẫn đau lâu lắm, ngồi ăn thôi mà không ngồi thẳng được, đi lại không khép được chân vào vì còn đau. Thế mà việc gì cũng đến tay, cái gì cũng phải làm. Mẹ đẻ em chỉ lên thăm được có mấy hôm đầu thì bà phải về đi làm lo cho 2 đứa em còn ăn học.


Đẻ xong cơ thể suy nhược gầy tóp người, sữa không đủ cho con bú, khổ vậy mà chồng với mẹ chồng còn ra sức nói xấu, chê bai đủ điều. Hôm qua lão ấy đi ăn tất niên về, say rượu nằm vật ra nhà, cứ đòi em phải đi mua cam về vắt nước uống giải rượu.


Thằng bé thì khóc ngằn ngặt chưa dỗ được nên em không đi. Em gọi điện nhờ mẹ chồng sang giúp thì bà sang mắng bảo:


“Có cốc nước cam còn phải bắt cái thân già này hầu à. Dỗ con rồi tự đi mà mua đi, chợ thì gần đây”.


Nói xong bà đi về, lão chồng em thấy thế hằm hằm lao ra tát em 2 cái liên tiếp vào mặt làm em không kịp tránh:


“Con khóc mà không biết dỗ, đồ ăn hại, cho nó ngủ còn không xong thì làm được cái gì nữa”.


Em chảy máu mũi luôn, quá phẫn uất em ôm con về ngoại ngay sau đó. Em đã cố hết sức để níu kéo gia đình cho con nhưng mọi thứ quá khó. Thật sự không bao giờ em muốn quay lại căn nhà đó nữa. Nước mắt của em đã rơi ở đó quá nhiều rồi.


Các bài HOT cùng chủ đề:


>>>Chồng cứ động nói là lên mặt với vợ: Nhà nghèo vẹo gì mà đòi dạy đời


>>>Chồng cũ đề nghị qua đêm, tôi đáp thẳng: ‘1 tỷ thôi, tiền trao cháo múc’


>>>Chồng trả giá 1 tỷ để vợ buông tha, sau 2 năm anh lạy lục xin quay về