Cuộc hôn nhân thứ nhất của em kết khép lại cách đây gần 4 năm. Nguyên nhân là do chồng cũ ngoại tình. Tính hắn trăng hoa, sống chung 5 năm, hắn phản bội vợ không biết bao nhiêu lần. Đỉnh điểm vào đúng hôm em nhập viện đẻ, hắn lại đi lăn lộn với người đàn bà khác. Cay đắng, em sinh khó không có người ký giấy mổ, sau phải tự ngồi dậy ký. Vợ về phòng hồi sức cấp cứu rồi, hắn mới mò về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ra viện, em về ly hôn dù con mới được vài ngày tuổi. Hắn thì vẫn giữ giọng van lơn, thề hứa thay đổi. Tiếc rằng không còn lòng tin nữa, tới thời gian giải hòa tòa cho em cũng không cần. Chưa đầy 2 tháng, mọi thủ tục ly hôn hoàn tất, em bế con xách túi ra khỏi nhà.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng bởi lương em không cao, nhà lại đi thuê. Đã thế, theo quy định của tòa, 1 tháng chồng cũ phải gửi 4 triệu phụ cấp nuôi con nhưng hắn chỉ thực hiện đúng 3 tháng đầu, sau thì tậm tịt, tháng được 1 triệu, tháng không đồng nào. Tính ra gần 4 năm sau ly hôn, hắn chuyển cho em được khoảng chục triệu và thăm con bé đâu được 3 lần. Chẳng là hắn tái hôn ngay sau khi cắt đứt với em, mải chăm lo cho vợ mới, con với hắn cũng không có ý nghĩa gì.

Hôm qua em dẫn con đi siêu thị chơi, thế nào lại chạm trán chồng cũ. Hắn thấy con liền chạy lại đưa tay bế nhưng con em một mực không theo, vừa mếu vừa bảo: “Chú bỏ ra”.

Hắn nghe con gọi chú, mặt mũi sầm lại, quay sang trách vợ:

“Cô là mẹ mà không biết dạy con để nó gọi bố là chú à. Con nó bé, không hiểu chuyện tôi không chấp, nhưng cô mà cũng ngu thế à?”.

Nghe tới đây đúng là ruột gan em lộn tùng phèo. Điên lên em bảo:

“Anh đừng nghĩ trẻ con dại không biết chuyện. Anh là bố con tôi thật, nhưng anh nghĩ xem từ ngày nó chào đời, anh chăm sóc, quan tâm gì mà yêu cầu nó phải quấn quýt, gọi anh là bố. Tình cảm là do vun đắp mới có, kể cả máu rủ ruột già mà không gần gũi thì cũng đừng mong con yêu mình”.

 Nói rồi em bế con đi luôn, mặc cho hắn đứng đó ú ớ không thốt được thành lời.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet