Đã hơn 30 năm bên nhau, chuyện tình của cặp vợ chồng bác sĩ Hữu Đạo (sinh năm 1960) và cô giáo Nguyễn Phượng (sinh năm 1960) ở Đà Nẵng vẫn khiến nhiều người thổn thức.

Yêu nhau từ năm 16 tuổi, chờ đợi suốt 11 năm trong cảnh xa xôi mới về chung một mái nhà vậy mà tình yêu họ dành cho nhau vẫn luôn nguyên vẹn. Quá ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, cô con gái Thùy Linh đã quyết định đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội:

"Anh nhà và chị nhà ...

Ngày xưa, anh đi bộ đội, rồi học ngành Y, rồi đi chiến trường trong miền Nam. Chị học Sư phạm ở quê rồi trở thành cô giáo, lặn lội đi dạy học cho trẻ em miền núi xứ Thanh, mỗi ngày đạp xe vài chục km.

Đằng đẵng nhiều năm, chị vẫn chờ anh về. Dẫu cho thời ấy, chị đẹp, chị có biết bao người theo đuổi. Dẫu cho thời ấy, con gái 20 tuổi chưa chồng đã được gọi là 'ế', ông ngoại la rầy, chị vẫn chờ anh.

hình ảnhYêu nhau khi 16, chờ đợi suốt 11 năm mới về chung một nhà: 30 năm hôn nhân vẫn hạnh phúc viên mãn. Ảnh: Vietnamnet.

198X, anh 27, chị cũng 27, anh rước chị từ Nông Trường về Đồng Tiến. Không soiree cô dâu, không veston chú rể, chị mặc chiếc áo sơmi cổ sen bèo ông ngoại may, tay cầm bó hoa anh hái tặng”.

Cô kể rằng ngày rước dâu, bố còn mặc nguyên chiếc quần ướt, do mới đêm qua bố còn ngồi trên chuyến xe lửa từ Đà Nẵng về để kịp đưa mẹ về dinh. Đám cưới không siêu xe, không kèn pháo, chỉ có chiếc xe đạp Thống Nhất huyền thoại, mẹ vẫn hạnh phúc làm vợ, làm dâu.

“Đúng 9 tháng 10 ngày sau (không sai 1 ngày), 'sản phẩm đầu tay' của anh chị ra đời. Cưới chị về, anh lại phải vào Nam. Một mình chị ở quê nhà thay phần anh gánh vác con cái, nội ngoại.

Trải qua nhiều khó khăn... 1990, anh dắt tay chị vào Đà Nẵng lập nghiệp.

30 năm sau... Anh 60, chị cũng 60.

Đầu anh đã hai màu tóc, mặt chị cũng nhiều nếp nhăn. Anh đã là Thầy thuốc ưu tú, cứu chữa cho không biết bao nhiêu bệnh nhân.

hình ảnh

Hai vợ chồng chụp ảnh ngày cưới. Ảnh: Vietnamnet.

Chị đã dạy Toán gần 40 năm có không dưới nghìn học trò từ Nam chí Bắc, từ đồng bằng cho đến núi cao. Anh vẫn lưu tên chị trong điện thoại là 'Bí thư lớp 8E'. Hôm nay, 2019, anh lại dắt tay chị đi du lịch, bỏ con ở nhà rồi’…

Theo chia sẻ của cô, dù đẻ 3 cô con gái nhưng ông Đạo chưa bao giờ áp lực vợ mình phải cố thêm mụn con trai. Với ông, con gái hay con trai đều quý như nhau.

Dù đã 30 năm qua đi nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn như ngày đầu tiên. Mỗi khi rảnh rỗi, họ đều trốn con đi du lịch để ôn lại kỉ niệm xưa.

Nói về bố mẹ mình, cô con gái Thùy Linh tâm sự rằng bố mẹ cô không thuộc tuýp người lãng mạn nhưng yêu nhau vô cùng. Thi thoảng hai người vẫn xưng hô bằng tên gọi như bạn bè. Đôi lúc cãi vã vặt vãnh nhưng chỉ 5 phút là hết, chẳng giận nhau được lâu.

Nói rồi cô con gái kể tiếp: “Buổi tối, bố mẹ dành thời gian trông cháu ngoại, rỗi rãi thì rủ nhau xem phim kinh dị, phim chưởng. Hai người tính nết còn thanh niên lắm, bàn luận tình tiết phim, tranh luận đủ thứ.

Tôi hỏi mẹ, tại sao năm đó giữa bao người theo đuổi, mẹ vẫn kiên định chờ đợi bố. Mẹ nói, bà nhìn thấy ở bố sự chân thành. Bố ít nói lời ngọt ngào, sự yêu thương thể hiện hết qua hành động. Trước mỗi chuyến công tác, bố ôm vợ con vào lòng, tạm biệt mới lên đường”.

Nguồn tham khảo: Vietnamnet.