Tính đến nay, tôi và vợ đã lấy nhau 15 năm. Con gái lớn của chúng tôi cũng đã 14 tuổi. Con trai nhỏ của vợ chồng cũng đã 9 tuổi. Vợ chồng tôi đều quê ở thành phố Nam Định. Dù đi làm tại Nam Định lương 2 vợ chồng chỉ được khoảng 14 triệu/tháng nhưng chúng tôi cũng cố thu vén để lo cho các con cuộc sống tốt hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Để có thêm thu nhập mỗi tháng, cứ hết giờ làm, tôi lại đi ship hàng thêm cho các shop bán đồ online. Lúc thì giao cho khách quanh thành phố. Lúc thì tôi nhận hàng ra bến xe gửi hộ cho các chủ shop đi các tỉnh. Công việc làm thêm hôm nào cũng đến 9h tối mới về. Chuyện chăm con cái, dạy con học hành ở nhà vợ tôi đi làm về thì lo liệu hết. Nhưng bù lại mỗi tháng chúng tôi cũng để ra được khoảng 10 triệu.

Sẵn có mảnh đất bố mẹ cho, vợ chồng tôi tích cóp xây nhà rồi mua sắm đồ nội thất, xe cộ. Nói chung nhờ chăm chỉ làm lụng vươn lên mà sau 15 năm chúng tôi cũng có nhà đẹp và các phương tiện đi lại không đến nỗi.

Vợ tôi là một người phụ nữ không xinh đẹp hẳn nhưng cũng không xấu. Dáng em cao ráo nên ăn mặc vào thì cũng nhìn vừa mắt. Bao năm em ở bên tôi và luôn chăm chút cho gia đình nhỏ. Chính bởi thế, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ em lén tôi ngoại tình.

Cho đến thời gian vừa rồi, một người đàn ông cùng thành phố đã đến tận nhà đòi nuôi đứa con gái 14 tuổi của mình, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Dù vợ ra sức che đậy nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra: em đã phản bội tôi. Người này kể rằng, nhiều năm về trước, anh và vợ tôi giấu vụng qua lại. 1-2 lần họ có ăn nằm và tâm sự với nhau. Vì thế sinh ra con gái tôi. 

Và vợ tôi đã giấu sự thật này suốt 14 năm nay. Giờ người đàn ông này khó có con nên muốn vợ tôi nói ra sự thật để con thừa nhận anh ta là bố đẻ. Song vợ tôi nhất quyết không chịu. Cực chẳng đã người đàn ông này đã phải phơi bày sự thật ra để được nuôi con gái ruột thịt của mình. 

Khi biết những gì vợ làm, tôi bị suy sụp và thất vọng về vợ kinh khủng. Tôi từng 1 lần cố nén bình tĩnh để nói chuyện với em. Nhưng vợ tôi còn trơ trẽn không thừa nhận đó là ngoại tình mà chỉ bảo đó là cô ấy trót dại vì tâm sự 2 lần với người đàn ông ấy. Nhưng chỉ tâm sự thôi mà ra được 1 đứa con gái 14 tuổi như hiện nay sao?

Bỗng nhiên tôi thấy sợ vợ mình. Vợ tôi quá ác, lại còn trơ trẽn khi chuyện tày đình như vậy mà cô ấy thấy mình vẫn không sai và vẫn biện minh cho sự lăng loàn của cô ấy. Thật sự nỗi đau này quá lớn và điều đó quá khủng khiếp với 1 thằng đàn ông như tôi. Thà rằng vợ cứ xổ toẹt ra là không còn tình cảm với tôi, yêu người khác... thì tôi có thể còn dễ chấp nhận hơn. 

Suốt mấy ngày nay vì chuyện này của vợ mà tôi không có tâm trạng làm việc. Trong khi vợ tôi cứ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với vợ 1 lần nữa nhưng vợ cứ bảo không có gì để nói. Tôi muốn quyết sao thì quyết. 

Tôi đang nghĩ, nước cuối cùng tôi sẽ ly hôn vợ. Con của tôi, tôi sẽ nuôi. Còn con gái – con của vợ thì vợ tôi hay người đàn ông kia tự nuôi. Cuộc đời tôi còn rất dài, tôi không đủ tự tin và sự tin tưởng để xây dựng lại cuộc đời với người vợ 15 năm trười nói dối chồng. Tôi làm vậy liệu có sai lầm gì không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.