Anh là mối tính đầu của tôi, hai đứa yêu nhau từ năm cuối đại học. Đúng như kế hoạch định trước, khi sự nghiệp hai đứa đã vững vàng, anh liền dẫn tôi về giới thiệu với gia đình. Khỏi phải nói ngày hôm ấy tôi đã hồi hộp căng thẳng tới thế nào. Bởi yêu nhau gần ấy năm nhưng tôi chưa một lần được diện kiến bố mẹ anh. Lần này hai đứa xác định kết hôn nên gặp họ tôi run thật sự. Tôi sợ nhỡ không được lòng gia đình bạn trai, chẳng phải tình cảm 5 năm của tôi với anh lại lỡ dở cả.

hình ảnh

Ảnh mình họa: Nguồn Internet

Vậy là sáng hôm đó, tôi dậy sớm tân trang cho bản thân, chọn bộ đồ giản dị nhưng lịch sự đứng đắn nhất có thể. Trên đường đi, tôi bảo anh rẽ vào cửa hàng hoa quả sạch mua giỏ quà thật vừa mắt để biếu bố mẹ. Thấy tôi căng thẳng, anh động viên bố mẹ rất dễ tính, bữa nay đến chỉ là đến chào hỏi, ăn bữa cơm thân mật cùng nhau. Hơn nữa chị gái anh cũng ở nhà, anh bảo chị tính hay lắm lắm, đảm bảo sẽ làm đồng minh yểm trợ cho tôi mọi việc nên đừng lo lắng.

Được anh khích lệ, tôi cũng tự tin hơn phần nào. Tới cổng nhà anh, tôi hồi hộp đến mức cứ bước chân vào rồi lại rụt chân ra, căng thẳng tới nghẹt thở. Anh nhìn thế phì cười rồi nắm chặt tay kéo mạnh.

Tới cửa, bố mẹ anh đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi 2 đứa. Ông bà cười tươi mời tôi ngồi xuống uống nước nói chuyện. Được một lúc thì chị gái anh bưng đĩa hoa quả từ dưới bếp lên. Tôi vội đứng dậy chào rồi chạy lại định đỡ đĩa quả. Ngờ đâu khi chị ấy ngẩng lên, tôi liền ngây người hóa đá. Chị thấy tôi cũng hoảng hốt không kém, mặt mũi tái xanh, đĩa hoa quả trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Thật không ngờ, người chị gái mà bạn trai tôi vẫn tự hào khoe là tâm lý, yêu thương em trai hết mực ấy lại chính là nguyên nhân khiến gia đình anh trai tôi tan nát. Cách đây vài tháng, chị dâu tôi phát hiện chồng ngoại tình nên gọi tôi đi đánh ghen cùng. Con giáp thứ 13 khiến anh tôi mất trí bỏ vợ bỏ con chính là chị chồng tương lai của tôi.

 Tôi còn nhớ ngày hôm ấy, khi tôi với chị dâu thiện chí gọi chị ta nói chuyện đàng hoàng thẳng thắn, chị ta còn vênh mặt bảo, chỉ cần tôi thích thì đàn ông có vợ hay chưa đều không quan trọng. Rồi chị ta còn tuyên chiến sẽ giành anh trai tôi về phía mình bằng được.

Nhận ra tôi, chị tỏ ra bối rối. Để giữ hòa khí, tôi cố giữ bình tĩnh để mọi chuyện ngày hôm ấy diễn ra được vui vẻ. Ngày hôm sau, chị anh chủ động gọi điện lại cho tôi trước, bảo chuyện tình cảm của chị ấy không liên quan gì tới chuyện của tôi. Thậm chí chị còn bảo nếu anh trai tôi và chị ấy đến được với nhau thì gia đình 2 bên càng gần gũi. 

Nghe chị nói mà tôi thật sự phẫn nộ nhưng chưa biết giải quyết thế nào. Mong mọi người cho tôi xin lời tư vấn với ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet