Chồng Ngân là người đàn ông bảnh trai, ga lăng và khá nhiệt tình. Yêu nhau được một thời gian hai người kết hôn với sự ủng hộ của hai bên gia đình. Cưới nhau vài tháng Ngân có bầu và sinh được một cậu nhóc kháu khỉnh. Con trai lớn được hơn 3 tuổi thì Ngân có bầu đứa thứ 2.


Sức khoẻ của Hùng không được tốt, anh hay bị đau xương khớp, mấy lần chồng phải vào viện chữa bệnh đau lưng và thỉnh thoảng vẫn kêu ca suốt. Anh chỉ làm công việc tự do nên thu nhập bấp bênh. Cũng may là Ngân có công việc tốt, lương cao, mọi chi tiêu trong gia đình cô cáng đáng hết. Thấy chồng nhàn nhã, càng ngày càng trẻ ra, nhiều lúc Ngân cũng chỉ biết bóng gió nhắc khéo anh:


- Nhàn hạ thế mà léng phéng ở ngoài là chết với em nghe chưa.


- Ùi dồi, làm gì có chuyện, một vợ còn chẳng nổi nữa là ôm thêm.


- Ừ, mong anh nghĩ được, làm được như vậy cho em nhờ.


Dù Hùng có hay đi nhậu nhẹt với anh em bạn bè Ngân cũng không cấm cản anh. Cô không phải là người phụ nữ khó khăn thích quản chặt chồng, nên cũng thoáng trong chuyện anh ra ngoài giao lưu.


Dạo này Hùng lại kêu bị đau lưng, Ngân khuyên chồng đi khám thì anh bảo:


- Chắc là chiều vợ nhiều quá vẹo cột sống thôi.


- Gớm được mấy tí mà kêu... nhưng cũng phải đi khám xem thế nào. Biết bệnh còn thuốc thang vào chứ đến lúc hỏng lưng thì khổ.


Thế là hôm sau Ngân bắt chồng đi khám, chụp xquang các kiểu. Bác sỹ kết luận Hùng bị gai đốt sống lưng. Chồng bị bệnh nhưng Ngân bận làm việc tối mắt, tối mũi nên anh tự đi châm cứu ở bệnh viện Đông y. Nhiều lúc cũng thấy áy náy với chồng nhưng vì công việc và con cái nên Ngân nói khéo:


- Em không phải ngày nào cũng đi cùng anh được, thôi chịu khó đi một mình nhé.


- Ừ, em bận thì thôi. Anh khoẻ chứ đã ốm lê ốm lết ra đâu mà em lo.


Vậy là từ hôm ấy, cứ cách mấy ngày chồng Ngân lại đi chữa bệnh đau lưng. Nhưng chữa được nửa tháng thì anh bảo:


- Xong đợt này anh về Phòng khám Đông y ngoài kia châm cứu. Anh cũng vào khám đăng ký châm cứu với bác sỹ rồi.


- Vậy cũng được, đỡ phải lên viện xa ra.


Thế là hết đợt điều trị ở viện, Hùng về phòng khám tư ngoài phố châm cứu. Ngân thương chồng lắm vì hôm nào về anh cũng kêu mệt rũ rượi rồi đau nhức. Có hôm chồng về thở hổn hển cô phải ngồi hàng giờ đấm bóp cho anh. Thương chồng bị bệnh nên Ngân mua đủ thứ về tẩm bổ cho chồng. Thời gian này anh đau lưng nên hai vợ chồng tạm gác chuyện chăn gối lại, Ngân hiểu nên cũng không đòi hỏi gì.


Công việc của cô bận hơn, lại là trưởng phòng phải điều hành nhân viên, nhưng Ngân vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc chồng con thật chu đáo. Nhiều hôm mệt quá Ngân nằm luôn ở ghế sofa ngủ quên biến đi mất chẳng biết chồng về lúc nào.


Tối nay Ngân tỉnh giấc thấy 10 giờ mà chồng vẫn chưa về. Định vào phòng ngủ trước nhưng ngoài trời mưa nên cô lo lo. Không biết chồng đi chữa bệnh đau lưng làm sao mà giờ này chưa về. Ngân lấy ô đi đón anh, phòng khám ở cách nhà không xa mấy nên cô không muốn đi xe máy.


Đến thấy cửa phòng khám vẫn còn sáng đèn chưa đóng cửa. Xe máy của chồng dựng ở sân nên Ngân đi vào. Chỉ còn cậu bảo vệ trông xe của phòng khám đang gục đầu ngủ, Ngân đi qua mà cậu cũng chẳng biết.


Vào trong phòng không thấy có người nào, cô đi lên trên tầng hai, thường mỗi tối có bệnh nhân tiêm hoặc châm cứu đều ở đây nhưng giờ chẳng còn ai. Ngân ngó vào trong một phòng để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi. Rồi cô chết sững khi chồng mình với cô nhân viên lễ tân mà Ngân cũng quen mặt đang cuốn lấy nhau. Họ mải hôn hít cuồng nhiệt trên chiếc giường nhỏ cho bệnh nhân.


- Thôi nào, hết giờ làm rồi anh về đi em cũng về không bị để ý đấy.


- Nhưng mà nhớ em lắm không chịu được. Tối mai anh không ra sợ vợ biết.


- Lần sau anh đừng dai như đỉa ở đây, họ phát hiện là em bị đuổi việc đó.


- Đuổi việc thì anh nuôi.


- Anh nói rồi nha...


Ngân sốc đến tăng xông. Hóa ra chẳng phải chồng cô đang đi chữa bệnh đau lưng. Anh chỉ lấy cớ sang đợi đến khi mọi người về hết mới hú hí với cô nhân viên lễ tân xinh đẹp. Lý do đi châm cứu chỉ là cái cớ để anh chim chuột với ả. Anh biết rõ Ngân làm mệt đêm ngủ rất say không để ý đến giờ giấc về của chồng. Ngân điên quá hét lên:


- Châm cứu mà thế này hả?


Hai người đang vần vò nhau tơi tả thì giật bắn mình quay lại.


- Ngân, sao em...


- Anh dám lừa dối tôi hả!


Giận quá, Ngân cứ thế lao vào túm tóc rồi cho ả nhân tình của chồng một trận tơi bời.


- Khốn nạn, anh bảo đi chữa bệnh thế này đấy hả, châm cứu này... Mồi chài này...


Cô nhân viên không làm được gì chỉ biết van xin Ngân đến khi cậu bảo vệ trông xe nghe tiếng ồn ào chạy vào can.


Hùng thì co rúm, luôn miệng xin lỗi Ngân nhưng cô không thể chấp nhận được.


- Tôi vất vả kiếm tiền nuôi cả cái nhà này mà anh đối xử với tôi như vậy hả? Anh có còn là con người không.


- Vợ ơi, anh xin lỗi. Tại cô ấy cứ rủ rê anh.


Ngân dúi chồng một cái ngã xuống sàn. Sao tự nhiên cô thấy người đàn ông của mình hèn đến thế.


- Dám làm mà còn đổ tội cho đàn bà à, đã thế tôi cho anh gãy lưng luôn, khỏi phải chữa tốn tiền.


- Đừng em ơi, anh xin em...


- Anh đúng là thằng tồi, vô tích sự còn dở chứng.


Ngân vừa nói vừa vơ đồ trên bàn quăng vào người chồng. Cậu bảo vệ sợ xanh mặt liền gọi cho chủ đến giải quyết.


- Chị bình tĩnh lại đi chị!


Sáng hôm sau chủ của phòng khám vào tận nhà xin lỗi Ngân vì không kiểm soát được nhân viên của mình. Cô bồ của Hùng bị đuổi việc ngay ngày hôm đó. Chồng Ngân cũng tỏ vẻ ăn năn hối cải nhưng cô không thể mềm lòng ngay lúc được. Chồng dám lấy cớ đi chữa bệnh đau lưng để chim chuột với bồ, cô không thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy được...


Nam Thư đại náo trường quay | Nhanh Như Chớp | Tập 2: Phần 5



https://tv.webtretho.com/nhanh-nhu-chop/nam-thu-dai-nao-truong-quay-nhanh-nhu-chop-tap-2-phan-5.b3c95b89-1446-42d4-ac42-802a0fff7c2b