- Phương à, có chuyện này lẽ ra anh mặc kệ, vì dù sao anh với thằng Hoàng là bạn thân. Nhưng anh cũng thương em, hiền lành, dịu dàng lại tin chồng, anh không đang tâm để em bị nó lừa dối thêm nữa. Thằng Hoàng nhà em đang cặp kè với gái đấy. Tuy nó kín đáo nhưng nếu em để ý kỹ một chút sẽ nhận ra thôi….


Nghe Tuấn khẳng định chắc nịch rằng chồng mình đang làm chuyện mờ ám sau lưng mà tôi choáng váng. Trước khi cúp máy Tuấn không quên dặn.


- Em giữ kín chuyện anh là người làm lộ vụ này nhé, không là mất bạn.


Từ khi biết tin, tôi bần thần cả người. Thực lòng tôi không thấy chồng có dấu hiệu nào là đang ngoại tình cả. Chồng tôi rất yêu vợ, đã thế lại còn có tính hay ghen. Chính vì thế nên tôi không bao giờ nghĩ anh có thể là một kẻ phản bội. Tuy nhiên từ khi nghe những lời Tuấn nói tôi đâm ra hoang mang, thiếu tin tưởng ở chồng.


- Có lẽ nào Hoàng lại “có tật giật mình” không? Bởi vì nghĩ ai cũng như mình nên anh mới hay ghen tuông như thế?


Nghĩ đi rồi nghĩ lại, tôi đau đớn tự nhủ:


- Cũng phải thôi, đàn ông mấy ai là cả đời chỉ biết đến vợ, nhất là lại có tiền trong tay...


Thất vọng, sụp đổ, nhưng tôi cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, nghi ngờ. Bởi tôi đâu có bằng chứng gì để kết tội.


Mọi chuyện còn đang lung tung thì mấy ngày sau, ngay giữa đêm khuya tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ:


- Em yêu đang làm gì? Anh nhớ em lắm.


Tôi nhắn lại ngay:


- Ai đấy?


- Ồ xin lỗi, tôi nhắn nhầm.


Từ sau hôm đó trở đi, cứ thi thoảng số máy đó lại nhắn nhầm vào máy tôi, toàn là những tin nhắn với lời lẽ ướt át. Vài lần nhắc nhở không được, tôi mặc kệ, không quan tâm.


Khổ nỗi khi đọc được những tin nhắn ấy chồng tôi làm sao ngồi yên. Anh tức tốc gọi lại. Bên kia vẫn là giọng 1 người đàn ông với câu nói quen thuộc:


- Xin lỗi, tôi nhắn nhầm!


Nhưng với bản tính nóng nảy, lại hay ghen, Hoàng lập tức nghi ngờ tôi, cho rằng trong này có sự mờ ám. Trước những lời thanh minh của vợ anh quát:


- Nhầm 1 lần chứ ai nhầm cả chục lần!


Bực mình vì bản thân bị quy chụp tội không đâu, tôi đem hết chuyện biết chồng lăng nhăng bên ngoài ra để nói. Hoàng tím mặt, quát:


- Loại đàn bà lăng nhăng, đã cặp bồ giờ lại còn quay sang kết tội chồng nữa cơ đấy!


Nghĩ chồng đã thừa nhận, lòng tôi tan nát.


Hôm sau, Tuấn nhắn tin hỏi thăm tôi ấm ức kể hết mọi chuyện với anh, không quên cảm ơn anh đã cho tôi biết sự thật về người chồng bấy lâu nay mình tin tưởng.


Tuấn động viên tôi, sau đó còn thường xuyên điện thoại chuyện trò, rồi rủ tôi đi café cho khuây khỏa. Không ngờ, tôi bị chồng bắt gặp. Anh giáng cho tôi một cái bạt tai và khăng khăng khẳng định:


- Cô và nó có gì với nhau phải không, kẻ nhắn tin tình tứ với cô là nó phải không?


Tôi lắc đầu, quay lại cầu cứu lời giải thích của Tuấn, nhưng anh ta chỉ phản kháng yếu ớt như lửa đổ thêm dầu.


Hoàng cương quyết đòi li hôn với tôi. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không thể nào tiếp nhận nổi. Tuy giận chồng thật đấy nhưng trong đầu tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện chia tay. Giờ đây, đứng trước nguy cơ mất gia đình tôi thật sự sợ hãi.


Trong tột cùng tuyệt vọng, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó sai sai.


Tối ấy tôi quyết định nói rõ trắng đen với chồng, kể rõ ngọn ngành mọi chuyện:


- Tất cả đều bắt nguồn từ cú điện thoại tố cáo chồng tôi ngoại tình của Tuấn.


Mới đầu Hoàng không tin nhưng sau tôi thuyết phục anh bình tĩnh và đề nghị anh gọi Tuấn đến chất vấn xem sao.


Tối hôm ấy, tôi nấu cho chồng vài món nhậu rồi ôm con về bên ngoại.


Tôi vừa ra khỏi nhà thì Hoàng điện thoại gọi cho Tuấn, giọng ngà ngà:


- Tuấn à, qua nhà tao đi… làm mấy chai… ừ, tao ký đơn rồi… Lần này tao quyết phải li dị.


Hai gã đàn ông bên bàn nhậu. Mọi bí mật được tiết lộ khi Tuấn chếnh choáng hơi men. Anh ta nói trong vô thức trước khi ngủ gục xuống bàn:


- Tôi thích vợ ông... Tôi sẽ biến cô ấy thành của tôi bằng được.


Đến lúc này thì Hoàng đã hoàn toàn hiểu ra vì "say nắng" và vì nắm quá rõ tính cách của 2 vợ chồng tôi nên gã bạn thân của anh mới lập mưu hòng chia rẽ.


Sau sóng gió gia đình tôi đã trở lại yên ấm. Nhưng cả tôi và chồng đều nhận được 1 bài học đắt giá về sự tin tưởng trong hôn nhân.