Các chị ơi, em thật sự đang lo lắng quá, không biết nên làm thế nào cho hợp lý ah. Chuẩn bị nghỉ lễ rồi, bạn bè ai cũng ầm ầm khoe kế hoạch đi chơi đây đó cùng gia đình. Còn em đang ngồi ủ mưu để chuẩn bị đi đánh ghen chồng đây các chị ạ.



Mấy tháng trước em phát hiện chồng em cặp bồ với đứa làm cùng công ty. Em điều tra biết được con này nhân viên mới vào làm, xinh và ngon lắm, còn hát hay nữa. Công ty có dịp gì hát hò, văn nghệ là đều tham gia nhiệt tình lắm. Thế bảo sao thằng chồng em nó không bị ăn bùa mê thuốc lú của con đấy.



Lão chồng em thì làm sếp của nó, lúc đầu em cũng chỉ hỏi ướm ướm thôi là sao anh hay nhắn tin trao đổi với con bé ấy thế? Chồng em chối bảo nó là nhân viên mới nên nhiều cái còn không biết, mình là sếp thì phải tận tình chỉ bảo thôi.



Ok, em tin vì nghĩ chồng nói thật. Vợ chồng đang yên lành, con cái ngoan ngoãn, nghe lời thì hà cờ gì lại ngoại tình cơ chứ. Đấy, em lúc nào cũng chủ quan và tin tưởng chồng mình như thế. Vậy mà đùng cái lão tạt nguyên cho em gáo nước lạnh vào mặt.



Hôm đầu tiên đó là em đọc trộm được gmail mà hai người trao đổi với nhau. Con bé kia nó nhắn là: “Anh thật lòng chứ, anh có vợ con rồi cơ mà”.



Xong lão chồng em rep lại nó là: “Vợ là ở nhà, còn đến công ty anh muốn chỉ có mình em thôi”. Em đọc mà vừa điên vừa thấy kinh tởm. Thề với các chị là từ khi cưới về đến giờ chả khi nào nói với vợ được một câu ngọt ngào, thế mà nhắn tin với gái thì không ngờ lại mềm mại đến thế.



Xong con ấy nói bảo buồn ngủ rồi, phải đi ngủ sớm để mai đi làm, thì lão chồng em bảo: “Em ngủ sớm làm gì. Mai đi muộn anh cũng không nói gì đâu”.



Thế có ức không, mỗi lần lão đi công tác xa, em ở nhà có nhắn tin hỏi han là chỉ được vài ba tin thì anh bận lắm, anh buồn ngủ rồi phải ngủ sớm mai đi làm, em ngủ đi kẻo mệt… Thế mà nhắn tin với gái thì năn nỉ níu kéo muốn nó thức để tâm sự cùng mình.


Có chị nào gặp trường hợp giống vậy chưa? Cảm giác nó điên xông lên tận óc như kiểu ăn nhầm phải mù tạt ấy. Sau lần đó lão chồng em khôn hơn là bao nhiêu bằng chứng lão xóa bỏ hết. Nói chung ăn vụng rất biết chùi mép.



Em cũng khôn nên không làm to, không thắc mắc hay tra hỏi nữa, mà âm thầm theo dõi thôi ạ. Lão chồng em cứ tin là vợ chắc chắn không nghi ngờ gì nên cũng kiểu chủ quan lắm. Nhưng em nói thật em cũng chẳng phải dạng gà mờ gì. Số điện thoại của lão em đã biết mật khẩu đăng nhập để kiểm tra thông tin liên lạc trên hệ thống. Em kiểm tra hết được xem gọi đi hay nhắn tin cho ai.



Tất nhiên số con ả kia chiếm hầu hết các cuộc gọi và tin nhắn. Chủ nhật tuần trước ở nhà lúc em đang cho con ăn, thấy lão cứ hí hoáy ôm cái điện thoại lướt lướt rồi thỉnh thoảng gõ bàn phím như nhắn tin. Thế nào mà nằm giường rồi lão ngủ quên luôn mất, may quá em lén lấy điện thoại ra xem thì đọc được lão đang nhắn với ả kia.



Nội dung đại loại là hai người đang nghĩ cách để mùng 2 tháng 9 này được đi chơi riêng cùng nhau. Do lão đang nói chuyện với ả kia bằng zalo nên em lập tức đồng bộ zalo của chồng với máy tính của em ngay lúc đó, tất nhiên là chồng em còn lâu mới biết.



Rồi hôm thứ 4 vừa rồi em thấy hai người họ nhắn tin cho nhau. Kế hoạch đi chơi riêng của cả hai là cùng nói với công ty có việc bận không đi được. (Em cũng nói luôn là công ty cũng có đầy người không đi, nên việc chồng em và con ả kia vắng mặt sẽ chẳng bị ai nghi ngờ đâu). Về nhà thì vẫn nói với gia đình là du lịch với công ty, sau đó cả hai rủ nhau đi Tam Đảo “tâm sự”.



Em thật sự sốc, không ngờ người chồng mình tin tưởng lâu nay tự nhiên lại vì điều gì mà đổ đốn ra như thế. Địa điểm khách sạn, giờ giấc, thậm chí đi bằng xe gì em đều cũng biết hết cả rồi. Em đang ngồi ủ mưu để đi đánh ghen đây các chị ạ, mà nghĩ đau lòng quá.



Đã tính là nghỉ lễ này cho cả nhà và thằng cu con đi du lịch một chuyến, thế mà giờ tan tành mây khói hết. Em nên đánh ghen một trận tơi bời không hay nhẹ nhàng để giữ chồng, hay thế nào ạ, các chị bảo em với?.






https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/am-em-chua-duoc-bao-lau-lam-khanh-chi-lai-gian-doi-me-chong-hoc-vien-me-chong-tap-5-trailer.1d0abbb1-1b62-4e54-afb3-9decdfa92d80