Với phụ nữ chúng mình, trên đời này chẳng gì đau bằng bị chồng phản bội. Mà đã yêu chồng chẳng ai là không đau không hận. Có điều theo em ghen tuông cỡ nào thì vẫn phải tỉnh táo.

Bản thân em đây, cũng bị chồng cắm sừng, ức tận cổ, từng lên đường rình rập đánh ghen các kiểu rồi nên đúc rút ra kinh nghiệm. Đã đánh ghen là phải có cả hội đồng đi cùng. Đừng bao giờ đi 1 mình vì đàn ông 1 khi đã sĩ gái thì trong mắt anh ta, vợ không còn là cái đinh gì hết.

hình ảnh

Thực ra, lời khuyên chân tình em dành cho chị em là đàn bà thì nên đánh phấn chứ đừng đánh ghen làm gì cho mệt thân, vừa nhọc lòng, mất hết sỹ diện, đôi khi còn rước họa vào thân. Nếu cảm thấy hết duyên hết nợ, cứ tự giải tán cho an yên, làm đẹp, chăm con hưởng cuộc đời thanh thản thôi các chị.

Để làm được như thế đúng là không dễ, ngẫm từ em ra. Yêu 5 năm, lấy nhau 5 năm tổng cộng lại cũng 10 năm gắn bó không ít ỏi gì. Bên cạnh em chồng lúc nào cũng ngọt ngào, em chưa từng bao giờ nghi ngờ chồng ăn ở hai lòng. Ấy thế mà vào 1 ngày đẹp trời, em vẫn ngã ngửa nhận ra hắn có người đàn bà khác bên ngoài.

Ban đầu em cũng cay lắm, cảm giác muốn đâm điên. Nhưng tính em trọng thể diện nên không làm ầm mà âm thầm theo dõi phát hiện hắn với ả đó cặp với nhau cũng lâu rồi.

Hôm đó, vô tình đọc được tin nhắn hắn hẹn người tình tới nhà nghỉ, em xin nghỉ làm 1 hôm để bám sát theo. Đúng giờ anh ả gặp nhau tại điểm hẹn, em lao tới chặn trước mắt khiến hắn sững người vì không thể tin bị em phát hiện mọi chuyện.

Song tính hắn sĩ gái, ở nhà thì ngọt nhạt với vợ là thế. Vậy mà ở cạnh con bé kia, em vừa nói vài lời, hắn đã vênh mặt thách thức:

“Cô giỏi thì lao vào đánh ghen đi xem làm gì được thằng này. Nói cô nghe, nếu cô mà động chân động tay tới cô ấy, tôi sẽ cho cô ra cám đấy”.

Cũng may em đã nghĩ tới tình huống xấu này nên trước khi đi gọi điện báo cho cả họ nhà ngoại tới cùng. Em đi trước họ đi sau nên nghe hắn nói, em cười đáp:

“Đợi tí, họ nhà ngoại tôi tới đánh tập thể mới vui”.

 Em vừa dứt lời thì bố mẹ, anh em em ập tới. Không nói nhiều, bố em lao thẳng vào tát con rể túi bụi, em cũng góp vui vào vả con rể không tiếc tay. Riêng em không thèm chạm tới hắn cho bẩn tay, lẳng lặng dắt xe về viết luôn đơn ly hôn. Coi như chấm dứt cuộc hôn nhân vì đã hết duyên hết nợ các chị ạ.

hình ảnh