Biết chồng có nhân tình, còn đưa bồ đi khách sạn nhưng chưa có chứng cớ, Thu tức lắm, theo dõi cả tháng trời cuối cùng cũng có cơ hội bắt quả tang nhưng cô không đánh ghen mà có cách khác...


Thu gặp Trung lần đầu mà cô đã mê như điếu đổ. Anh hơn cô 8 tuổi, đã ra trường và đi làm, công việc ổn định, lại đẹp trai, tâm lý. Cô nhanh chóng xin số điện thoại làm quen và không lâu sau họ thành một cặp.


Trước đây Trung cũng có một vài mối tình nhưng chưa cảm thấy yêu chiều ai như Thu. Cô cũng vậy, yêu anh mê đắm quên cả bản thân.


Cả hai gia đình đều có điều kiện, nên cưới xong họ được bố mẹ cho ra ở riêng tại một căn chung cứ khá sang trọng. Trong khi Thu muốn có con luôn để trong nhà có thêm tiếng cười thì Trung lại bảo kế hoạch:


- Vợ cứ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thêm vài năm nữa đi. Anh sợ vợ sinh ngay chưa kịp thích nghi dễ bị stress lắm.


Nghĩ chồng nói cũng có lý nên Thu đồng ý. Công việc kinh doanh đòi hỏi Trung phải đi sớm về muộn, các chuyến công tác cũng không ít. Vì chồng đang nắm chức trưởng phòng nên Thu cũng hiểu không dám ý kiến gì. Vừa thương chồng vất vả, vừa buồn vì mình cứ chỉ thui thủi mỗi lúc vắng Trung. Nên cứ khi nào anh ở nhà cô lại tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng.


Thu kinh doanh buôn bán trên mạng nên thời gian ở nhà là chủ yếu. Thương vợ ở nhà một mình nhất là lúc chồng đi công tác dài ngày nên Trung cũng thoáng. Cô thích đi đâu làm gì anh cũng sẵn sàng cho thêm tiền để vợ được tụ tập với bạn, chăm sóc sắc đẹp. Thấy chồng như vậy, đổi lại Thu không bao giờ có chút nghi ngờ về chuyện chồng ngoại tình bên ngoài. Ngược lại cô còn hết mực tin tưởng anh.


Hôm đó, Thu nhận được điện thoại của đứa bạn thân sốt sắng hỏi.


- Lão chồng mày có nhà không?


- Sao thế, lão ấy vừa đi công tác hôm nay rồi, 3 ngày nữa mới về cơ.


- Tao vừa gặp đèo gái đây này, con đấy trẻ lắm, tắt máy đi tao gửi ảnh cho.


Nghe cô bạn thân thông báo Thu chết điếng người. Khi nhận được ảnh bạn gửi sang cô run lên vì giận. Quả nhiên đúng là Trung đang đèo một cô gái, ôm eo rất tình cảm.


Thu tức lắm, nhưng quyết không đánh ghen mà thuê người theo dõi. Thế rồi Thu cũng nắm hết được thông tin của cô ả kia. Ả kém anh đến cả chục tuổi, đang làm lễ tân cho một khách sạn, lại chẳng đâu xa chính gần nhà của Thu luôn, chủ khách sạn lại chính là bạn hồi cấp 3 của cô.


Lần đó Thu phát hiện chồng sắp hẹn hò đưa bồ đi khách sạn, do lén theo dõi tin nhắn trên điện thoại của chồng nên Thu đã biết được thời gian, địa điểm hẹn và cả số phòng mà chồng hẹn gặp bồ. Mặc dù rất muốn làm toáng lên cho hai kẻ tội đồ đó bẽ mặt nhưng Thu vẫn hết sức kiềm chế. Bởi vì cô vẫn còn yêu chồng nhiều, nên cô nghĩ phải dạy cho anh một bài học để anh sợ đến già mà không dám tái phạm nữa


Thu mở ví lấy 200 nghìn đưa cho lễ tân cùng một chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn từ trước được dán kín mít lại rồi nhờ đưa lên phòng chồng.


Xong xuôi Thu ung dung về nhà ngồi chờ kết quả. Chưa đầy 15 phút sau thì thấy chồng cũng hùng hục chạy về, mặt cắt không còn giọt máu. Đáng nói hơn là chồng vẫn quấn nguyên chiếc khăn tắm trong khách sạn:


- Anh ăn mặc kiểu gì thế này, đi làm thì quần áo tử tế, sao về lại quấn khắn tắm vậy, xe anh đâu.


- Anh xin lỗi vợ, rối quá nên anh bắt taxi về nhà luôn.


- Có chuyện gì nói em nghe xem nào.


Trung thú tội trót ngoại tình, nhưng không ngờ nay anh phát hiện ra cô ta chưa đủ 18 tuổi. Trong phong bì hôm đó Thu gửi chồng có 1 chứng minh thư photo của ả bồ đã được chỉnh sửa, trên đó còn có dòng chữ:


“EM CHƯA 18. Mày muốn đi tù không thằng kia? Khôn hồn tránh xa khỏi bạn gái tao”.


- Giờ cái gì chả làm giả được, anh sợ quá rồi em ơi.


Trung hoảng hốt còn Thu cười thầm. Chính cô mượn chứng minh thư của ả bồ từ người bạn chủ khách sạn. Sau đó Thu nhờ anh bạn chuyên về photoshop sửa ảnh chụp chứng minh thư, biến năm sinh của cô ta thành chưa đủ tuổi vị thành niên rồi photo làm bằng chứng.


Dù là chồng cô hay kể cả ả kia cũng chẳng thể phát hiện ra, càng không hiểu nổi tại sao… em chưa 18.



Không ngờ chiếc phong bì lại hiệu quả nhanh thế. Cũng từ hôm đó, Trung tu chí làm ăn và yêu chiều vợ nhiều hơn. Cũng chính bởi sự tha thứ của vợ mà Trung ngoan hẳn. Giờ thì vợ chồng Thu vẫn sống yên ấm bên nhau và chuẩn bị đón cậu ấm đầu lòng. Còn Thu thỉnh thoảng nhìn chồng cười thầm nghĩ cái ngày chồng đưa bồ đi khách sạn, cô dằn mặt anh bằng đánh ghen có 1 không 2 khiến anh sợ mất mật.


Thanh Duy bật khóc thừa nhận yêu Kha Ly rất nhiều | Phiên tòa tình yêu | Tập 3: Phần 3


https://tv.webtretho.com/phien-toa-tinh-yeu/thanh-duy-bat-khoc-thua-nhan-yeu-kha-ly-rat-nhieu-phien-toa-tinh-yeu-tap-3-phan-3.e14c99e0-4955-4ac4-918c-2a8436d53014