Vụ việc vừa mới được báo chí đăng tải đọc mà xót xa quá mọi người ơi. Có tới 3 em bé đang vui chơi trong khu vui chơi này và mãi mãi không thể trở về nhà được nữa.

Thông tin này báo chí chính thống đã xác nhận hết rồi. Mình chia sẻ lại trong bài viết bên dưới đây cho những ai quan tâm được biết nha.

Cụ thể, sáng 13/5, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Chuyển, Chủ tịch UBND xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết, vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn khiến 3 cháu bé 'ra đi' xảy ra tại nhà ông T.V.A (ở thôn 6, xã Ba Trại).

Theo đó, vào khoảng 22h20 ngày 12/5, lực lượng chức năng tại xã Ba Trại nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà ông T.V.A (sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì; hiện tại ở thôn 6, xã Ba Trại) xảy ra vụ sạt lở đất, tường bao khiến ba cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị đất đá vùi lấp.

hình ảnh

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là một khu vui chơi trẻ em, ảnh: TT

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã đã xuống hiện trường, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tìm kiếm, cứu nạn.

Tại hiện trường, một bức tường dài khoảng 20m, cao gần 4m bị đổ sập, khối lượng đất đá lớn sạt lở vùi lấp khu vui chơi trẻ em trong nhà ông T.V.A.

Đến khoảng 22h45, lực lượng cứu hộ đưa được 2 cháu là L.T.T (sinh năm 2021) và L.K.N (sinh năm 2021) cùng trú tại thôn Cẩm An, xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) ra khỏi hiện trường.

Đến khoảng 23h20, lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu T.T.A.D (sinh năm 2019, con ông T.V.A ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi được đưa ra ngoài, các cháu đều đã không còn sự sống.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do có mưa lớn, lượng nước dồn về phần tường nhà (không có rãnh thoát nước) khiến bức tường đổ vào phía trong", báo cáo của UBND xã Ba Trại cho biết.

hình ảnh

Lực lượng chức năng nỗ lực cứu hộ nhưng kết quả đau lòng là cả 3 bé đã không còn, ảnh: TTO

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xã Ba Trại có mưa lớn. Nước mưa chảy mạnh vào taluy dẫn đến bị sập đổ tường nhà, bên trong có các nạn nhân.

Trực tiếp chỉ đạo cứu hộ cứu nạn tại hiện trường, ông Trần Quang Khuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết: Nguyên nhân ban đầu xác định, sự cố xảy ra do mưa lớn gây đổ tường khu vui chơi. Ba cháu bé tử vong đều không phải là người ở xã Ba Trại. Các cháu được bố mẹ đưa đến nhà người thân ở thôn 6, xã Ba Trại chơi.

“Ăn xong bữa cơm tối, bố mẹ chuẩn bị cho các cháu về thì gặp trận mưa lớn nên nán lại nhà người thân. Trong lúc chờ mưa tạnh, 3 cháu nhỏ chạy sang khu vui chơi thì xảy ra sự việc. Hơn 2 giờ sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm được 3 cháu, đồng thời làm thủ tục đưa thi thể về với gia đình”, ông Trần Quang Khuyên nói thêm.

Ông Đỗ Mạnh Hưng - Chủ tịch UBND huyện Ba Vì cho biết, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất đá ở khu vực có đồi núi. Nước mưa khiến đất đá từ quả đồi ép đổ bức tường dài 20m, cao 4m, vùi lấp 3 cháu nhỏ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Đỗ Mạnh Hưng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khoanh vùng, xác định vị trí dễ xảy ra sạt lở do mưa lớn. UBND huyện Ba Vì cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn và xã có đồi, núi kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá để di dời người dân đến nơi an toàn.

hình ảnh

Sự việc diễn ra khiến nhiều người bàng hoàng, không cầm được nước mắt, ảnh: dSD

Đọc thông tin này mà nhiều người đã không cầm được nước mắt bà con ạ. Có 2 em bé mới chỉ tuổi và 1 em bé 5 tuổi đã không còn chỉ sau một tích tắc biến cố. Các em đều là những đứa trẻ ngây thơ, non nớt. Vừa mời vài phút trước bố mẹ còn được chứng kiến các em vui đùa, khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong tích tắc, tai họa đã lấy đi cả 3 đứa trẻ khiến ai cũng không thể cầm lòng xót thương cho các em!

Giờ phút này đây, người đã ra đi chẳng thể trở về được nữa, chỉ mong những người thân của các em, bố mẹ các em sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau vô hạn này.

Trước đó, cũng tại xã Ba Trại, ngày 26-2, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện báo cáo vào khoảng 11 giờ 10 phút cùng ngày, UBND xã Ba Trại nhận được tin báo tại nhà ông Nguyễn Văn Th. ở thôn 5, xảy ra vụ sập giếng làm 2 người tử vong.

Thời điểm này, có ông Nguyễn Xuân Tr. (SN 1979) và anh Nguyễn Duy Th. (SN 1986) đang thi công dưới giếng nhà ông Th., đột nhiên giếng bị sập. Đến 11 giờ 40 phút cùng ngày, đội cứu nạn đã tìm thấy ông Nguyễn Xuân Tr. và đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông Tr. đã tử vong. Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy ông Th. trong tình trạng đã tử vong.