Các mẹ giúp em với ạ..


E sinh năm 1999, e có con 5 tháng thì có bầu lại, kinh tế gia đình thì khó khăn, chồng em thì làm công nhân.. Hai vợ chồng bàn bạc thì hai vợ chồng muốn giữ lại con, vợ chồng em thì ở nhà thuê, chồng em đi làm cả ngày, em ở nhà giữ con, vì con hay ốm nên em không đi làm được, giờ thì có bầu lại, .. hai vợ chồng giờ tựa vào nhau mà sống, kinh tế rất khó khăn, e có bầu cũng k ăn uống tẩm bổ gì..e sinh đứa đầu hai vợ chồng nuôi còn thiếu lên thiếu xuống,, giờ thêm đứa thứ 2 nữa, k biết sẽ đi về đâu.. nhưng an ủi thay đứa đầu e sinh con gái, đưa trong bụng đi siêu âm con trai, cũng vui các mẹ ạ.. nhưng nghĩ về ngày đứa trong bụng chào đời vợ chồng em không biết có thể lo cho con được không.. Chứ nhìn chồng em giờ ốm yếu gầy gò e thương lắm các mẹ à, cả đứa con và e bé trong bụng nữa.. e đăng lên đây chỉ mong mọi người góp ý kiến giúp đỡ e cho e cơ động lực với ạ. Xin cảm ơn mọi người