Con yêu à. Hôm nay mẹ và ba cho con đi đạp vịt, con có vui không. Mẹ xin lỗi vì đã khóc. Nhưng mẹ thấy quặn đau khi con chỉ mới được mười mấy ngày tuổi, ba cũng chỉ vừa mới biết mẹ có con được mấy ngày, ba con đã đeo nhẫn với người khác. Mẹ khóc vì mẹ xót xa, đã trọn tình trọn nghĩa vậy mà vẫn không thể đem ba về cho con. Mẹ đã xin ba, khi con được 5 tháng ba sẽ làm đăng ký kết hôn với mẹ để giấy khai sinh của con có tên cha, chỉ cần có giấy khai sinh, mẹ sẽ li dị ngay. Nhưng có lẽ cả đời con sẽ không có ba và không được gặp ba. Mẹ nói vói ba con mẹ đã hi vọng con có cả ba và mẹ chăm lo khi ba hỏi mẹ có muốn cưới không. Nhưng khi thấy ba con đeo nhẫn, mẹ đã hết hi vọng, và không còn muốn ba liên quan đến mẹ con mình nữa. Có lẽ mẹ làm như vậy, con sẽ trách mẹ. Nhưng con ơi, hãy hiểu cho mẹ. Làm sao mẹ có thể không khóc khi thấy ba con nhẫn tâm với mẹ như vậy. Ba con còn muốn cướp con khỏi tay mẹ, khi nói rằng khi con được sinh ra, ba sẽ đưa con về nuối. Làm sao mẹ có thể giao con cho người như vậy được. Rồi đây con sẽ ra sao, khi ở bên dì ghẻ? Làm sao mẹ có thể giao con cho người đã từng có ý định giết con. Không được con ơi. Mẹ biết mẹ và con sẽ vất vả để vượt qua, nhưng mẹ sẽ cố gắng làm tất cả. Con hãy ngoan nghe con. Sắp tới mẹ sẽ đi làm thêm công việc nữa để có đủ diều kiện lo cho con. Chắc mẹ con mình sẽ mệt lắm. Nhưng mẹ sẽ vui khi thấy con lớn lên từng ngày và thật khỏe mạnh. Hôm nay là lần cuối cùng mẹ gặp ba con. Từ ngày mai, mẹ con ta sẽ có cuộc sống mới. Sẽ bắt đầu phải trải qua những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Mẹ con ta cùng cố gắng con yêu nhé. Yêu Mèo kute của mẹ nhiều :Kiss: