Con trai năm nay 8 tuổi, đã mắc chứng tăng động, nhưng Mẹ rất lo cho tương lai của con. dạo này xem báo chí thấy trẻ lớn và người trưởng thành đã gây ra những vụ việc ko tưởng, làm mình liên tưởng đến tương lai con trai.


mấy năm nay con ko kiểm soát được cảm xúc, lườm trợn mắt lên gầm gừ. mẹ thật sự sợ lắm. con có thể đấm đánh và chửi mọi người kể cả mẹ của nó.


nhiều lúc con thể hiện rất tình cảm với mọi người.


và con rất thông minh.


mẹ thật sự lo lắng cho tương lai của con. các mẹ cho em lời khuyên và nhà mẹ nào có con mà đã trải qua như thế chỉ cho mình cách dạy con với ạ!


thành thật cảm ơn cà nhà. @};-