Con tôi - hiện tại đang là chàng trai 11 tháng. Sinh thường bé hoàn toàn khỏe mạnh, cân nặng 3,5kg là niềm mơ ước của nhiều người. Nhưng ấy là khi ở trong bụng mẹ. Ngay từ khi trào đời, con đã là 1 đứa trẻ lười ngay cả ti mẹ. Tôi fai cố gắng bằng mọi giá duy trì để không mất sữa mẹ bằng cách hút sữa thừa khi con ti quá ít. Chưa bao giờ bé tè qua đêm tới mức tràn bỉm. Phải giải thích thêm 1 chút lần này tôi sinh bé thứ 2, nên đừng nói tôi chưa có kinh nghiệm chăm trẻ. Vì sinh lần 2 nên tôi khá AQ, để con ăn uống theo nhu cầu, đòi ăn sẽ cho ăn chứ ko ép uổng mệt người.


6 tháng đầu sữa mẹ hoàn toàn, con tôi ngày càng gầy đi do lười ăn nhưng cân nặng chiều cao vẫn ở ngưỡng ko đáng lo, tôi nghĩ trv con ngoan khỏe mạnh bthg vậy là ok, tôi ko mong gì hơn.


Hết 5,5 tháng con bắt đầu tập ăn dặm. Từ những bữa ăn dặm đầu tiên tôi chỉ cho con thử 1 - 2 thìa cháo rây. Chưa hề thấy con thích, chỉ mím môi và quay đi, ko giống những bé khác hào hứng khi được thử món mới. Tôi cũng bình tĩnh thôi, ok ko sao hết. Mới ăn dặm con chưa quen, cho con nghỉ vài ngày rồi lại tập lại. Kết quả cũng chẳng có gì khả quan. 6 tháng tôi bắt đầu đi làm, và guồng quay công việc cũng như thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy mệt. Tôi bắt đầu cho con ăn cháo mặn, con có vẻ hợp tác hơn đôi chút nhưng nếu tự nguyện cũng sẽ chỉ đc 3-4 thìa. Đều là tôi fai dụ cho bé cầm đồ chơi con mới ăn hết 1 lưng chén cháo nhỏ (phải nói tôi rất hạn chế ép con, k dám bắt con ăn nhiều sợ nôn trớ). Tới tận 8 tháng tôi vẫn chỉ cho con ăn 1 bữa cháo với tâm niệm sữa mẹ trc 1t vẫn là nguồn dinh dưỡng chính. Thời gian này con tôi vẫn bú bình sữa mẹ vắt ra nhưng ko cho ngồi, bắt đầu fai đi rong mới chịu uống. Và quan trọng là bé bắt đầu chững ko tăng cân nữa.


Bây giờ, con tôi 11 tháng - 8kg cùng với sự ko cố gắng ép ăn lắm của mẹ thì con tôi được gì???


- Đi chưa biết


- Nói chưa biết


- Ăn cháo là fai ngồi xe 8 bánh chơi chạy - xem ca nhạc. 1 thìa cháo + 1 thìa nước, cháo hạt ngậm.


- Hoa quả mọi thứ ăn chỉ 1 - 2 miếng vứt, chưa thấy con thích món j một cách nghiêm túc


Các bạn hỏi tôi ko cho con nhịn ăn xem sao? Vậy thì tôi xin chia sẻ tôi vừa trải qua 1 cuộc chiến với con, thực sự đau thương và tôi căm ghét những người nói "mẹ ép con ăn là người mẹ ích kỷ".


Tôi đã định thử cho con ăn dặm theo phương pháp blw vì con trv chịu nhai tốt. Tôi để con nghịch thức ăn 3 ngày, cắt hết sữa ko ép bất kỳ 1 cái j. Chỉ cho con uống nước để duy trì cho bé có cái mà tè. Kết quả tôi thu được gì?


- Bé mệt mỏi vì đói, càng quấy nhiều hơn, khóc nhiều hơn, khó tính hơn


- Mỗi khi ngồi vào ghế ngồi ăn khóc lóc gào thét


- ko hề vồ vập đồ ăn vào mồm vì đói, duy nhất bé chỉ chịu ăn chuối nhưng cũng đc 2 -3 miếng


- 4 ngày ko đi ị vì cũng chẳng có j để mà ị ra nữa.


- Bthg 8 kg chắc giờ chỉ còn 7kg và mặt xanh xao vàng vọt hẳn đi.


Hỡi các mẹ, tôi sai ở đâu? Hay chỉ có thể đổ lỗi số tôi quá đen vì con lười ăn. Tôi ko đành lòng nhìn con ngày 1 gầy đi. Vì con tôi đâu có thừa cân để mà chờ đợi con tiếp tục héo hon. Cầy nát các diễn đàn tôi ưng cái triết lý ko ép con ăn lắm. Nhưng tôi cũng sợ mình bị ân hận, ân hận để mai này con có 1 ngoại hình thấp bé, trong khi bối cảnh hiện nay "ngoại hình là 1 thế mạnh", xấu xí còn có thể chỉnh sửa, thấp bé thì cứu vãn thế nào? Tôi cảm thấy bị kiệt sức. Các mẹ có con còi có dám rắn mặt cho con nhịn ko?