Đã ấp ủ từ lâu mà mẹ thì lại...hơi....lười. Muốn dành tặng hai nhóc của mẹ một món quả để sau này con đọc sẽ thấy những câu nói hồn nhiên của mình...ngày ...thơ ấu.


Mỗi ngày mẹ sẽ dành thời gian để viết về " sự kiện" đáng nhớ trong ngày của con. Đại Sư Huynh và Công Chúa Nhỏ của mẹ.


Ông cụ non của mẹ!


Đã tới bữa cơm tối mà mẹ gọi mãi Đại Sư Huynh vẫn không chịu vào ăn cơm. Thì ra anh ý đang ở ngoài sân và xem 4 bạn thạch sùng rình mồi. Một bạn thạch sùng đã bắt được mồi, bạn thạch sùng khác không chịu bỏ cuộc, xông vào tranh miếng mồi của bạn.


Lúc này Đại Sư Huynh mới lắc đầu và đi vào nhà và bảo mẹ: mẹ à, bạn Thạch sùng kia thật là xấu, tranh ăn với bạn, xấu quá đi cơ.


Lúc này Công Chúa Nhỏ bước ra và dắt tay anh vào: Bống vào ăn cơm. Thì Đại Sư Huynh ra vẻ rất người lớn: Anh bảo nhé, cái bạn thạch sùng kia tranh ăn với bạn xấu cực kỳ, anh á, anh không thèm tranh ăn với em đâu, có gì ăn anh nhường em hết. Sau đó anh sẽ ...xin mẹ cho anh cái khác.