Thời buổi này chắc ít ai nghĩ tới việc đi bộ để đưa đón con đi học, nhất là khi đón con về vào những buổi trưa nắng nhỉ? Năm ngoái mình đã bỏ ra hẳn một tuần để đi bộ đưa đón ẻm (mất khoảng 20 phút để đến trường), lão chồng nói bày vẻ chi mất thời gian, trong khi leo lên xe, phóng cái vèo tới nơi. Nhưng mình muốn cùng con "vượt khó"..hihi.. nghe thiệt là to tát...mà đúng thật nghe thì vậy nhưng con cảm thấy chả có chút nào khó khăn trong việc đi bộ đi học và đi bộ về. Tuy nhiên, với mẹ khoảng thời gian cùng con đi bộ có rất nhiều điều bổ ích, mẹ và con có thời gian chuyện trò vui vẻ với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và quan trọng là con học được cách đi đường an toàn một cách trực quan, sau này nếu có đi bộ về một mình mẹ cũng yên tâm.

Mẹ còn đang ấp ủ kế hoạch cho con "vượt sướng"... nhưng nội lực con còn yếu hiện tại chưa "vượt sướng" được (hihi).

(Trích Fb: Minh Toàn)

hình ảnh