Phúc Lâm thân yêu của mẹ!


Chín tháng trước con đã đến với bố mẹ thật bất ngờ, con là món quà kỳ diệu mà ông trời đã ban cho bố mẹ vào lúc không ngờ đến nhất sau ba năm bố mẹ chạy chữa và gần như tuyệt vọng vì mẹ bị tắc hai vòi trứng và suy buồng trứng sớm, một bệnh mà y học gần như đã bó tay. Mẹ đã hạnh phúc như đi trên mây trong những ngày đó, mẹ đã giữ gìn và nâng niu con trong suốt 9 tháng trời để mong con chào đời khỏe mạnh. Mẹ rất muốn chia sẻ hạnh phúc và kinh nghiệm để có con với những bà mẹ cũng đang mong con có cùng chứng bệnh như mẹ trên diễn đàn nhưng mẹ lại sợ câu các cụ hay nói là nói trước bước khó qua nên mẹ tâm niệm rằng khi nào con chào đời khỏe mạnh mẹ sẽ lên diễn đàn đóng góp thêm một kinh nghiệm giúp những người phụ nữ như mẹ.


Nhưng chao ôi, hôm nay mẹ cũng lên diễn đàn không phải để đóng góp kinh nghiệm có con mà để đóng góp thêm một kinh nghiệm đau thương là mẹ đã mất con như thế nào. Mẹ mong là những bà mẹ chuẩn bị hoặc đang mang thai có thêm một bài học kinh nghiệm để không ai phải trải qua nỗi đau mất con như mẹ bây giờ.