Em không biết đặt bài viết và câu hỏi ở mục nào cho phù hợp, vì hiện giờ em đang stress nặng nề.


Em sinh cháu đầu lòng được 3.5 tháng rồi, và cũng không biết thời gian trước đây mình vượt qua stress thế nào nhưng giờ thì phải lên đây tâm sự với các mẹ để xin lời khuyên về chuyện chăm sóc con.


Hiện tại em vừa chăm con, vừa cơm nước cho chồng (bộ đội) ăn cơm đúng giờ. Có lẽ, ngoài lúc bận rộn chân tay việc nhà cửa, con cái là em mệt đến mức chẳng muốn ngủ nữa. Sáng dậy chơi với con ngồi thấp thỏm nhờ người đi chợ hộ. Rồi lừa con đi ngủ là chạy đi như bay nấu cơm, đến trưa ăn cơm xong cho con ngủ thiếp được 1 tí là nó lại í óe do giấc ngủ không sâu, cho con ti 1 tí là em lại tỉnh cả ngủ. Lại "thấp thỏm" đi nấu nước tắm cho con, bê chậu này chậu nọ, quần áo. Có hôm ku tí ngủ dậy lại đòi đi ngủ tiếp, híc, ngủ từ 12h trưa đến tận 4h chiều vẫn đòi ngủ, đánh thức hắn dậy thì hắn gắt ngủ ghê lắm. Rồi tắm cho con xong cho con ngủ lại thấp thỏm nấu cơm đợi chồng về ăn cơm. Từ bé đến giờ em ít khi ở 1 mình, khi nhỏ ở với bố mẹ, đi học đại học ở KTX với bạn bè, lấy chồng, theo chồng vào gần nơi công tác thì em lại ngủ 1 mình. Thành ra tối đến hôm nào chồng trực là em lại "thấp thỏm", tối chỉ mong con đi ngủ mình nằm cạnh mà sợ chẳng ngủ được. Đêm đến lại "thấp thỏm" ngó đồng hồ sợ ngủ quên con đói - tại ku tí nhà em nó đói cứ nằm đập chân tay chứ chẳng khóc đòi ti. Giờ hơn 3 tháng rồi mà em sợ sữa thiếu ku tí còi, nhưng càng bao nhiêu thứ căng thẳng em lại chẳng ăn được nhiều, ăn cố cái gì - nghĩ có nhiều sữa cho con thì chỉ trực nôn thôi. Hồi có bầu em tăng 20 kg mà giờ chuẩn bị thành con cò như ban đầu.


Giờ em chưa đi làm, vì vào Khánh Hòa rồi sinh con chưa biết kiếm việc thế nào, con lại còn nhỏ nên chăm con cứng em mới gửi đi làm được. Em cũng không biết mình nên cho con bú đến thời điểm qua 6 tháng hay cho ăn dặm sớm. Hic hic.


Các mẹ giúp em với! Stress pải giải tỏa thế nào đây ạ.