Kính chào các ông bố và bà mẹ đáng yêu của WTT.


Sang năm 2009, pháp lệnh dân số đã được sửa đổi để hạn chế việc sinh con thứ ba của các gia đình, mà việc này ngày càng tăng, vì nhiều lý do, trong đó một phần không nhỏ là do cố thêm một em bé trai.


Mình vừa sinh bé thứ hai được 3 tháng, nhà mình có hai công chúa, hai vợ chồng thì muốn thôi, nhưng vì bố cháu là con trai duy nhất, ông nội lại có tư tưởng gia tộc khá nặng nề, nên suốt ngày nói đến chuyện mấy năm nữa lại sinh thêm.


Mình có nói về pháp lệnh dân số, thì ông bảo: " Cứ sinh đi, nghỉ việc ở nhà ông bà nuôi, ông bà làm giúp hết mọi việc, chỉ việc sinh con thôi".


Trong thâm tâm, mình nghĩ, chắc gì sinh con thứ ba đã được con trai, đến như diễn đàn WTT mà còn gỡ hết các chủ đề về sinh con theo ý muốn, địa chỉ cắt thuốc bắc... thì cũng chẳng biết bên ngoài họ còn làm các dịch vụ ấy không. Nhất là mấy năm nữa thì lại càng không biết thế nào. Thấy trên diễn đàn cũng có nhiều mẹ có 3 con, mà có cả nếp cả tẻ rồi vẫn sinh thêm thì thật là dũng cảm. Mình mới có hai đứa mà đã thấy con lớn thiệt thòi quá khi sinh đứa bé. Rồi đến khi các con đi học thì thời gian đâu để theo sát việc học của chúng nó, nếu lúc đó lại đang bận chăm đứa thứ ba.


Mình thấy mệt mỏi quá với việc này, sống cùng ông bà, nên việc ông bà nhắc đến chuyện đẻ thêm là chuyện cơm bữa. Rất mong nhận được ý kiến của các bố mẹ.