Hồi mới bầu đứa thứ 2, khi thai kỳ ở tuần thứ 14, tôi đi siêu âm được bác sĩ thông báo rằng tôi có bé trai. Khỏi phải nói tôi sung sướng thế nào. Vậy là đủ nếp, đủ tẻ. Điều tôi lo lắng nhất là sợ áp lực từ phía gia đình nhà chồng khi tôi lại sinh bé gái lần 2, vốn dĩ gia đình bên nhà chồng họ thích cháu trai hơn cháu gái. Gia đình có 4 anh em tuy nhiên có duy nhất 1 đứa cháu gái và rồi con gái lớn nhà tôi là cháu gái thứ 2, còn lại toàn cháu trai hết. Ấy vậy mà gia đình bên nhà chồng vẫn cứ thích tôi sinh cháu trai nữa ý. Còn nhớ khi tôi sinh bé lớn đầu lòng sinh xong có mỗi tôi và mẹ đẻ chăm tôi còn chồng và gia đình chồng hờ hững cứ như khách tới thăm ý chán đủ thứ, sang đến bé thứ 2 là trai nên khác hẳn luôn, nhà chồng săn sóc chăm 2 mẹ con nên mẹ đẻ tôi chăm sóc tôi sinh có người phụ nên cũng đỡ vất vả hơn. Đi đâu ông bà cũng vui vẻ khoe với mọi người cháu trai cứ như là cháu đích tôn vậy. Tôi thầm nghĩ thật may mắn khi ông trời ban con trai cho tôi, còn không lại là bé gái thì không biết ba mẹ con tôi có sống có được vui vẻ không ý. Với tôi con nào cũng là dứt ruột mình sinh ra tôi đều yêu đều quý cả, chỉ mong con sống khỏe mạnh lớn lên làm người tốt sống cuộc đời hạnh phúc của con là tôi mừng rồi. Như mình đây có gia đình rồi, đã giúp được gì cho bố mẹ đâu mà vẫn còn phải dựa dẫm vào cha mẹ ý. Không biết mọi người suy nghĩ về chuyện con trai con gái thế nào nhỉ.