NHỚ & THƯƠNG

Vậy là nó đã gần được 7 tuổi rồi. Không biết là nó đang học lớp 1 hay lớp 2? Không biết nó học có giỏi, có ngoan không?


Không biết mặt mũi của nó như thế nào, có giống cha nó như hồi mới sinh không nhỉ?


Gần đến tết rồi, không biết liệu nó có được ai mua cho quần áo mới không?


Không biết cho đến giờ mẹ nó có từng nói cho nó biết về cội nguồn của nó không, hay là vẫn giấu nó nhỉ?


Ôi có trăm ngàn câu hỏi mà không bao giờ biết được câu trả lời. Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ cầu chúc cho nó những gì tốt đẹp nhất. Cầu cho nó suốt 1 đời an nhiên.

hình ảnh