Các con yêu quý của mẹ


Đây là lần đầu tiên, mẹ viết cho các con với những dòng tâm sự mà lâu nay mẹ chỉ để trong lòng.Mẹ vào trang Web này kể từ khi con trai đầu tiên của mẹ mất, mẹ chỉ vào để đọc những dòng tâm sự của những bà mẹ khác, vui có, hạnh phúc có, bùn cũng có, nhưng với mẹ, có lẽ là những dòng tâm sự đầy nước mắt.


LÊ BÌNH AN, LÊ HOÀI AN là 2 cái tên mẹ đặt cho con trai đầu tiên và con trai thứ 2( mẹ nghĩ là con trai) của mẹ. Trong đời mẹ, mẹ chưa bao giờ nghic rằng mẹ sẽ mất 2 đứa con và đường con cái của mẹ lại trắc trở đến vậy. Đã từng mang thai 2 lần, nhưng chưa lần nào gọi là trọn vẹn.j Con trai đầu lòng của mẹ, mẹ hay gọi con là Ku Mưa, bởi khi con đến và con đi đều lúc trời mưa tầm tã, và bởi mẹ cũng thích mưa, cho nên mẹ gọi con theo sở thích của mẹ. Mưa của mẹ khỏe lắm, lúc mang thai con, mẹ chạy ầm ầm, một ngày đi 30km đê đi làm, mà con vẫn khỏe. Nhưng, chỉ vì chữ DUYÊN hay là vì lỗi của mẹ, mà con đã không được bình thường. VÔ SỌ, có lẽ 2 từ đó sẽ ám ảnh mẹ cả đời, mẹ đã thổn thức khi BS kết luận rằng con bị VÔ SỌ, buộc mẹ phải dừng thai kỳ lại.Lúc đó con vẫn khỏe mạnh lắm,ý niệm sống của con mãnh liệt lắm, mẹ biết điều đó, vì khi mẹ ngậm thuốc bỏ con, con vẫn không chịu ra ( có phải con quyến luyến cuộc đời phải ko con).Mẹ bỏ con khi con đc 3 tháng,tước quyền làm người của con . Con à, ngàn lần mẹ xin lỗi con vì điều đó, kể từ ngày bỏ con, ngày nào mẹ cũng trăn trở, nếu con binh thường thì bây jờ mẹ con mìh đã được gặp nhau rồi, con nhỉ.


Còn Hoài An của mẹ, con ra đi từ rất sớm , từ khi con chỉ đc là bào thai 5 tuần.Mẹ đã cố nâng niu, chăm chút để con khỏe mạnh (vì mẹ đã rất đâu khổ khi bỏ anh con và mẹ đã rất muốn có con lại).Nhưng lần này, con cũng bỏ mẹ mà đi từ sơm, làm mẹ cứ ngỡ con chưa hình thành và đó chỉ là kỳ kinh đến muộn.


Cả 2 con, mẹ đều thương yêu, và rất rất mong đợi ( vốn dĩ mẹ thích con nít mà), cho nên khi các con mất đi, mẹ cảm thấy hụt hẫng và chán nản vô cùng. Đã nhìu lần và rất nhìu lần , mẹ luôn muốn mình đc suôn sẻ như những bà mẹ khác, để mẹ không phải chịu cảnh "me-con xa lìa", để mẹ không pahỉ trăn trở:" À, nếu bây giờ các con khỏe mạnh, thì có lẽ mẹ đang và sắp sinh con rồi", đê khi có em bé lại, mẹ ko sợ cái mốc thời gian 9m10d nữa, để mẹ không còn dùng chữ " giá như",ước jì" nữa. Các con, bây jờ đã xa mẹ, mẹ chỉ mong các con sớm về với của Phật để sớm siêu thoát và đầu thai lại vào kiếp khác, nếu mẹ con mình còn duyên, thì mẹ sẽ cố gắng bù đắp những jì mẹ đã làm với các con.


Yêu các con nhiu.