Các chị ơi, hôm nay cho em tâm sự tí nha, bởi vì quanh em, với tất cả mọi người, em chẳng thể tâm sự với ai cả.


Em yêu một người thời đại học, 5 năm có lẻ, rồi cũng chia tay. Nhưng cay đắng thì ra người anh ấy lại yêu và lấy sau này lại là ng bạn thân nhất của em thời đại học, người đã cùng ăn, cùng ở với em.


Ngày biết tin, lòng em tan nát. Anh yêu ai cũng được, lấy ai cũng được, nhưng sao phải là cô ấy????


Nhưng rồi chuyện gì cũng nguôi ngoai, e lấy chồng.


Nhưng hôm nay em vô tình trên facebook thấy bạn ấy đang mang bầu rồi làm mẹ. Còn em và chồng thì chật vật mấy năm trời, hết thầy này đến thuốc nọ mà con thì vẫn bặt vô âm tín.


Em ghen tỵ đến run người. E biết là em xấu tính nhưng đó là cảm giác thật của em mà bình thường e chẳng dám thừa nhận.


Rơi nước mắt vì nghĩ tủi cho bản thân.....